Tớ không biết nên để topic này ở đâu để các mẹ dễ biết, nên để tạm ở đây. Tớ muốn loa loa lên càng nhiều bố mẹ biết chuyện này càng tốt, để còn nâng cao cảnh giác, bảo vệ con mình.


Tớ xin phép không đưa tên trường lên, vì không muốn ảnh hưởng tới trường. Trường con tớ học tuy là công lập, nhưng cũng khá tốt, và cá nhân tớ rất quý cả cô Hiệu trưởng lẫn cô CHủ nhiệm của con tớ.


Sáng nay tớ đưa con đi học. Đến cổng trường thấy một nhóm phụ huynh đứng lao xao. Tớ chưa kịp hỏi thì mọi người đã chủ động báo cho tớ biết vừa có một vụ bắt cóc trẻ con hụt ngay trước cổng trường. Nạn nhân (mẹ của bé đó) để con đứng một mình, chạy sang bên kia đường (chắc để mua sữa hay gì đó cho con). Tớ đoán chắc đường nhỏ lại đông, mẹ sợ con bị kẹt xe hay bỏng bô nên để con đứng ở vỉa hè đợi mẹ. Một phần chắc cũng chủ quan vì đường rất nhỏ, nghĩ là chạy ù sang mua rồi quay về dắt con vào trường.


CŨng may mẹ ấy cảnh giác, vừa mua vừa ngoái lại nhìn con. Thế là phát hiện một thằng đang bế thốc con mình lên. Mẹ ấy lao sang giằng lại được con.


Lúc ấy mẹ ấy chỉ đánh thằng kia để giằng lại con, không kêu la gì hết. Mọi người xung quanh thì tưởng là trộm cắp vớ vẩn gì đó nên cũng không để ý. Về sau mới biết là thằng kia định bắt cóc trẻ con.


Cách đây 1 tuần, cũng có vụ tương tự như vậy gần trường. Lần đấy thì bé (lớp 3) đợi mãi không thấy ông ra đón, bèn lững thững đi bộ về. Một thằng đi xe máy bế thốc bé lên xe. May bé này lớn rồi nên cũng biết, bé hét toáng lên, thằng đấy sợ quá đành buông ra và phóng xe đi mất. Một bác bán quán gần đấy thấy thế ra hỏi thăm rồi định dắt bé về nhà thì vừa may gặp ông nội bé ra đón.


Như vậy chỉ trong vòng 1 tuần, gần trường con tớ đã có 2 vụ bắt cóc diễn ra. Rất may là đều bị hụt. Nhưng nếu tiếp tục diễn ra, ai dám đảm bảo là các bé sẽ may mắn thoát được??


Lần đầu nó bắt cách trường mấy trăm mét, lần 2 nó bắt ngay cổng trường - giữa đông đảo phụ huynh xung quanh. Ai dám chắc đến lần sau, nó không vào hẳn trường để bắt cóc các con :(


Chưa hôm nào tớ sợ như hôm nay :(


Hai vợ chồng tớ dắt con vào tận lớp rồi, mà chồng vẫn nổi da gà, vợ thì run lập cập vì sợ. Bọn tớ quyết định cắt hết các lớp học thêm trong trường, dù đã đóng tiền học hết rồi. Cứ 4h bố mẹ hoặc nhờ ông bà chịu khó đi đón con. Ngoài ra cũng định nói chuyện với cô HT, tìm cách nào quản lý các con tốt hơn cho đến khi bố mẹ/ông bà đến đón các con về.


Mọi người cảnh giác nhé.