Năm nay là một năm rất bình thường, mặt trời chỉ quay quanh quỹ đạo của mình có 365 và 1/4 ngày nên Mẹ xinh nhất nhà không có một ngày sinh nhật đúng nghĩa.



Tất cả những năm thế này, không bao giờ được nhận những lời chúc mừng tự động của các loại máy có cài chế độ như máy tính, điện thoại, vì đơn giản trên lịch không hề có ngày 29/2.



Với nhiều người, nó là ngày "vẫn chưa đến, và đã qua mất rồi", nhưng với những người thân của mình, đây lại là một ngày độc đáo. Mình vẫn nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất trong cả hai ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Và vẫn nhận được những tin nhắn vào thời khắc chuyển giao đặc biệt của 2 ngày.



Mình cũng tin rằng đây là điều may mắn mà cuộc sống đã ban tặng, để mình luôn lạc quan bước đi trên con đường đời.