Túi "xuất chuẩn", "xuất xịn" có đúng là hàng XK hay cũng chỉ là nhái?
Dạo này chắc các nàng cũng thấy shop bán túi xuất khẩu mọc lên nhiều, kêu là hàng Trung Quốc xuất khẩu (TQXK), của các thương hiệu giá rẻ đến tầm trung như Zara, H&M, Charles & Keith và mới đây là túi Lyn của Thái, quảng cáo là "hàng xuất chuẩn", "xuất xịn".
Mình đã mua và dùng được vài năm nay, đến giờ được khoảng 10 cái gì đó. Cảm nhận của mình là:
- Những cái bền nhất dùng được khoảng 2 năm thì tróc da nặng ko dùng được nữa, hoặc đứt luôn quai, nứt da.
- Một số cái dùng chưa đến 1 năm thì vẫn đẹp, bền, ko có dấu hiệu hư hỏng gì.
- Nhưng cũng có vài cái mua chỉ trong 1-2 tháng thì đã gần đứt quai. Ví thì tróc da khắp sườn và ngay mép gập.
Nói chung là chất lượng, độ bền của các sản phẩm ko đồng đều.
Còn về kiểu dáng: mình có nhiều lần đến store ở VN và ngay sau đó đến các shop XK này để so sánh thì thấy bên ngoài hàng giống nhau 90-100% (tùy mẫu) từ kiểu dáng, chất liệu. Còn lớp lót bên trong hoặc các bộ phận phụ như phần nối ... thì hàng XK khác một chút ở chất liệu mà mình - một ng kỹ tính - có thể khẳng định rằng nếu ko cầm 2 cái trên 2 tay để so sánh, thì các nàng sẽ rất khó nhận biết được hàng XK khác với hàng store.
Mình vd như mẫu Zara Croc Mini City bag này, giá hãng khoảng 50$ (nếu mình ko nhớ lầm, vì mẫu này hết hàng nên vào site hãng ko còn thấy giá để đối chiếu nữa), tức khoảng >1tr1.
Đây là hình từ website zara.
Còn đây là hình của 1 shop XK nào đó. Hầu như shop túi XK nào cũng đều có mẫu này với giá dao động 450-480k. Quả thật rất khó phân biệt, thậm chí còn có tag, mã vạch kèm theo không khác gì 1 sản phẩm chính hãng.
Còn về chất lượng: đương nhiên là với hàng XK giá chỉ bằng 1/2, hoặc 1/3 hàng store, thì bạn khó đòi hỏi đường may và các chi tiết ráp ko thể chuẩn, thẳng hàng, ngay ngắn, không tì vết như hàng store được, đó là trong trường hợp chúng đúng là hàng tuồn từ xưởng gia công mà xưởng đó được đặt hàng bởi các thương hiệu chính hãng.
Còn nếu chúng được may từ các nhà xưởng ất ơ nào đó để nhái theo các mẫu hàng hiệu thì sao? Có thể bạn chưa biết, nhưng, nếu bạn vào taobao chấm com và search "zara bag" hay "charles & keith bag" thì sẽ ra hàng trăm shop có mặt hàng y chang như những cái trong các shop XK đang bán, y chang từ kiểu dáng đến chất liệu (người bán ở taobao có chụp hình zoom vào chất liệu mà).
Cùng 1 kiểu nhưng trên taobao (nguồn hàng của các shop bán túi TQXK) lại có nhiều mức giá chênh lệch nhau quá nhiều.
Vậy thì câu hỏi mình đặt ra ở đây là không biết hàng ở các shop bán túi TQXK ở VN có đúng là hàng "xuất chuẩn", "xuất xịn" không, hay cũng chỉ là hàng nhái theo mà thôi. Có nàng nào đã từng mua túi chính hãng của Zara, Charles & Keith hoặc các hiệu tương tự cho mình hỏi chất lượng thế nào, độ bền được bao lâu và có bị những tình trạng đứt quai, nứt da, tróc da như mình nói không?
Bản thân mình ko quá đặt nặng nhất thiết phải dùng hàng hiệu, cuồng hàng hiệu. Nhiều người quan niệm dùng hàng hiệu là phải biết giá trị của món hàng. ('Giá trị' ở đây được hiểu như là câu chuyện hình thành, lịch sử, cảm hứng của thương hiệu, chứ không phải là 'giá trị' bao nhiêu nha!). Điều đó đúng và mình tôn trọng. Nhưng nhiều khi chúng ta chỉ đơn thuần thích một mẫu mã nào đó và muốn có nó thôi, chứ không phải là đam mê, thì đâu nhất thiết phải thuộc lòng nó được ai sáng lập, ra đời năm bao nhiêu đúng không! Và như vậy thì có nhất thiết phải bấm bụng dùng hàng chính hãng?
Vài dòng chia sẻ, mong được các nàng góp ý cùng trao đổi nhé.