Các mẹ ở đây có ai đã từng đeo trang sức mỹ ký chưa ạ? Mình thì chưa đeo bao giờ vì tính mình lười, đeo vàng cố định quanh năm, thỉnh thoảng mua những chuỗi hạt rất đẹp nhưng đi chơi toàn lười tháo dây cũ ra đeo dây mới vào nên mấy chuỗi hạt lúc nào cũng còn rất mới.


Hôm vừa rồi nhỏ bạn dẫn mình tới mấy shop trang sức mỹ ký đẹp lung linh, nhìn sướng mê hết cả mắt mà so sánh với dây vàng của mình thì không thể phân biệt được đâu là hàng mỹ ký và đâu là hàng thật nữa. Mẫu mã thì đa dạng, điệu nghệ, giá lại rẻ, toàn tầm 200k trong khi nếu là vàng thật thì phải trên 4 triệu là thấp nhất.


Từ bữa tới giờ trong lòng mình cứ thấp thoáng đam mê, thèm có một shop trang sức vậy :Laughing::Laughing::Laughing:. Trước giờ thấy nhiều người đeo trang sức lắm mà không biết họ đeo vàng thật hay mỹ ký ta? Mà đeo trang sức mỹ ký ra đường có sợ bị bọn cướp giật không nhỉ? Lỡ nó tưởng vàng thật thì sao, với lại cũng chả biết đeo bao lâu thì nó bạc!