Hôm nay, mình thật thất vọng khi mua giầy ở cầu gỗ - hàng giầy ngoại - chỗ mấy anh chị em cùng bán 1 nhà ý. Đúng hôm sinh nhật mình, chị cùng phòng hỏi thích gì để tặng. Mình đã rất hào hứng nói rằng chị tặng em đôi giấy nhé. Thế là mình dẫn bà chị đến cửa hàng mà mình hay mua nhiều năm rồi ( có thể gọi là khách quen) để mua. Mình mua luôn 1 đôi bốt, 1 đôi giầy. Nhưng thật là thất vọng đôi giầy đi được chưa đầy 20 ngày đã bị rách 2 bên mép. Thật khó tưởng tượng vì chưa bao giờ mình mua giầy ở đó mà bị như thế. Hôm nay mình đã đến hỏi thử ông chủ cửa hàng xem lý do tại sao thì thật ngỡ ngàng ông ta thản nhiên nói thôi đem đi khâu lại là được. Thất vọng quá và cũng buồn quá vì đây là cửa hàng chuyên bán giầy nhập ngoại. Mình đã mua nhiều năm và cũng đã giới thiệu rất nhiều bạn bè đến mua vậy mà chủ cửa hàng lại thản nhiên nói với mình như vậy. Thực ra mình không phải đến để đòi hỏi gì, mình chỉ cần sự chia sẻ khi giầy mình mua không hiểu lý do vì sao lại rách nhanh đến như vậy? Vậy mà kết quả là mình đã thu được sự buồn chán và thất vọng.


Mình đưa bài này lên để các mẹ tham khảo và chia sẻ cũng như tránh được những trường hợp tương tự như mình. Không phải hàng ngoại, khách quen, là đã tốt.