Chị em thường đùa nhau rằng, mua hàng online chẳng khác gì trò chơi hên xui cả. Hên thì hàng đẹp như hình, diện lên là ung cái bụng, còn xui thì nhận hàng chỉ muốn trả lại ngay và luôn. Mới đây trong một group nọ, hội chị em lại được dịp cười đau cả bụng vì câu chuyện mua hàng online đúng nhọ của 1 thanh niên nọ, đặt mua qua mạng dây chuyền đốt vuông vàng mặt tròn Song Long Ngọc Đỏ, ai dè được chủ shop ship ngay cho cộng len đeo cổ màu vàng hình gà con siêu kute. Vốn dĩ là câu chuyện buồn của người trong cuộc nhưng hội chị em đọc xong chỉ biết ôm bụng cười nắc nẻ vì quá hài.
Cụ thể, một anh chàng đã đặt mua một món trang sức trên mạng, cụ thể đây là dây chuyền đốt vuông vàng mặt tròn Song Long Ngọc Đỏ với giá chỉ từ 100 - 250 cành. Trông tổng thể, món phụ kiện vô cùng bắt mắt với mô tả dây chuyền được làm bằng vàng, dây đeo lớn và mặt đá cẩm thạch được chạm khắc long phượng vô cùng tinh tế, đặc biệt, sản phẩm còn được đính thêm miếng ngọc đỏ chính giữa trong vô cùng bắt mắt làm người xem chỉ muốn chốt đơn ngay và luôn.
Đúng là nằm ngoài dự đoán, nhanh tay chốt đơn và háo hức chờ hàng về, thế nhưng đến khi hàng tới tay dở ra mới thấy hoang mang hết sức, “dây chuyền long phượng” mà thanh niên nhận được chỉ là một sợi dây bằng len màu vàng đính kèm mặt một chú gà bông cũng được kết bằng len nốt. Quả thật bước đi này của shop khiến người mua không thể ngờ tới.
Dẫu biết rằng, với giá tiền chỉ có 250 cành, không thể nào có được sản phẩm “thật” như trong ảnh hoàn toàn được, thế nhưng hàng nhận về lạ khác một trời một vực thế này thì đúng là đỡ không nổi. Bài chia sẻ của thanh niên trên các hội nhóm mạng xã hội nhanh chóng nhận được cả trăm bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều buồn cười cho câu chuyện “không ngờ đến” này. Dưới bình luận, cư dân mạng bật cười với chuyện bị lừa khi mua hàng online: "Đây là túi đựng tỏi cho bé mà", "Mua thêm củ tỏi bỏ vào tránh tà", "Dễ thương vậy còn đòi hỏi gì nữa", "Dây chuyền gì mà có mỗi 250 nghìn", "Tiền nào của nấy thôi"...
Đúng là mỗi lần mua hàng online là mỗi lần thấp thỏm không biết hàng nhận về tay sẽ ra sao, nhiều chị em tuy đã dặn lòng “nốt lần này thôi” thế nhưng vẫn liên tục chốt đơn không kiểm soát. Hàng về sang xịn mịn thì không sao, chứ trường hợp hàng một đường hình một nẻo là buồn tới mấy ngày luôn.
Đặt mua chiếc áo trên một trang mua sắm nước ngoài, theo “khổ chủ” tả lại, chiếc áo trắng tinh và có đính những họa tiết hình tròn lấp lánh trông vô cùng xinh xắn. Thế nhưng những gì cô nàng nhận được lại là một chiếc áo xỉn màu, đã thế chất liệu cùng những đường “tua rua” trông chẳng được bắt mắt như trong ảnh quảng cáo một chút nào.
Không chỉ xảy ra với các cô nàng trẻ trung, xinh xắn, ngay cả mẹ bầu cũng là một trong những “nạn nhân” của câu chuyện mua hàng trên mạng và cái kết chẳng hề như mơ. Được tặng một chiếc váy xinh xắn từ bạn, thế nhưng thử vào lại chẳng kéo qua nổi bụng to. Hỏi lại mới biết, cô nàng cũng đặt váy trên mạng và được shop tư vấn rằng “hàng freesize mẹ bầu to mặc bon chen hết” nên mới chốt đơn.
Người có kinh nghiệm, mua hàng online còn thiếu trước hụt sau, đằng này các chàng trai ít khi mua đồ cho con gái lại càng dễ bị “mua lầm” hơn nữa. Đặc biệt là khi đặt quần áo tặng người yêu, tia được mẫu đồ với màu sắc vô cùng trang nhã, hài hòa và nữ tính, anh chàng liền nhanh chóng đặt tặng người yêu để ghi điểm trong mắt bạn gái. Thế nhưng mẫu lại rộng thùng thình, chẳng những vậy màu sắc cũng nhạt nhòa và chất vải trông thô, cứng hơn chứ không lả lướt được như mẫu mà shop quảng cáo.
Tuy tự nhủ với lòng là mình mặc không thể nào lung linh được như mẫu, thế nhưng khi ướm vào lại không khỏi thất vọng vì món hàng mình vừa đặt. Thế là lại "tiền mất tật mang" vì cái thói mua hàng online chốt đơn không chịu nghĩ ngợi rồi đấy.
Đặt một chiếc váy dự tiêc "hàng thiết kế" với giá tận 990 cành chưa ship với cam kết hàng giống mẫu 90% chắc nịch từ chủ shop. Thế nhưng "hàng thật" lại không hề giống với ảnh ngay cả kiểu đáng, chất liệu và màu sắc đều trông vô cùng rẻ, không đáng với số tiền mà cô nàng đã đầu tư.
Tuy mua hàng online vô cùng tiện lợi, nhất là trong mùa giãn cách xã hội như thế này, vừa có thể nhận được món hàng như mong muốn lại vừa bảo vệ được bản thân mình, tránh ra đường và tiếp xúc với nhiều người, thế nhưng không phải lúc nào chị em cũng nhận được món hàng như ý đúng với hàng mà các shop quảng cáo. Bởi thế trước khi thanh toán, chị em nên kiểm tra kỹ kích cỡ, loại vải và nên tìm mua những shop uy tín, có nhiều phản hồi tốt để tránh "tiền mất tật mang" không đáng có.

