Tầng 20 - Nhà Mặc đẹp và Mùa thu Xôn xao! Mùa thu nôn nao!
Các em yêu quý!
Mấy hôm nay đi làm, lòng chị bỗng thấy nôn nao lạ thường. Cái se lạnh của trời thu khiến trái tim dâng lên những cảm xúc khó tả. Buồn một chút, vui một chút, hạnh phúc một chút, vu vơ một chút....
Mặc một chiếc váy xinh tự (đi) may (hi hi), khoác bên ngoài chiếc áo Cadigan, cổ quàng chiếc khăn nhỏ, môi thoa một ít son, hít một một hơi thật dài để những cảm xúc một chút ấy khẽ lắng lại.
Chị mạn phép các chuyên gia nhà mình, xung phong mở tầng 20.
Chúc tất cả chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc.
Trong mùa thu xôn xao!
Tặng các cô tấm ảnh cháu Alo biểu diễn thời trang với bạn gái ở lớp Mầm non.
Còn đây là mẹ cháu. Vừa chụp ngày hôm qua. Trông hơi già cả, cũ kỹ. Hi hi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
@ mít no cmt về outfit của nàng, tại chưa có ngó kĩ,...
Mẹ bống xinh và "tàu ngầm" đã tư vấn cho Cam: Welcome các chị/bạn vào nhà và mong được thấy những...
Mít: Thấy em mong ngóng chị quá nên vượt lười up hình lên...
Chị có việc gấp, rất gấp, muốn hỏi cả nhà.
Nhân dịp cuối năm tiệc tùng nhiều, mình cũng muốn show với mọi người vài...
Mai-Lavender: Vì nàng đã nói "những lời có cánh" và post ảnh trên, nên tớ sẽ nói thật cảm giác của mình nhé :)
Bức ảnh trên và nhân vật...
Bạn hn70486 nói chuẩn quá chính vì thế càng đọc tớ lại càng thấy cái váy này ko thuộc về mình...
Hôm nay đọc bài của bạn nhưng thấy 2 hình đầu tiên mặc dù kích...