Tủ quần áo của mình thì luôn chật ních rồi, những 2 tủ treo và 1 tủ gấp, ấy vậy mà thói quen sắm thêm đồ mới thì lại không thể ngừng cho được, chồng mình thì suốt ngày kêu xem cái nào không mặc nữa thì vứt đi cho rộng tủ, ấy mà chưa khi nào rộng tủ cho được.
Mỗi lần lướt facebook cá nhân là những livestream về quần áo thực sự mình rất bị thu hút đó cứ như bị nghiện vậy, hay thích theo dõi thì những trang đó lại hay xuất hiện nhiều hơn, mà đã quyết tâm không xem thì thôi không tốn tiền chứ đã xem vào rồi thì ít cũng phải lựa được mấy cái liền, đôi lúc lại còn thấy hụt hẫng khi chốt chậm không kịp để người khác chốt mất chứ.
Có khi lựa mua hàng đống về chỉ để treo tủ chứ mặc thử được có 1 lần thôi, có cái may ra mặc thử được 1 lần rồi cứ nằm im trong tủ đồ thôi. Nhiều lúc cũng thấy có vẻ như hơi lãng phí cho việc mua sắm quá nhưng thực sự đúng như người ta vẫn nói " lòng người thay đổi, bản tính khó rời", có lẽ chỉ đến khi nào sinh con ra lúc đó nghĩ cho con nhiều hơn may ra mới thay đổi được bản tính hiện giờ của mình mất.
Ấy là giờ còn đang covid nên thời gian rảnh cũng khá nhiều nên việc vào mạng lại thường xuyên hơn ý, mong sao covid lùi xa nhanh để công việc luôn bận mải không có thời gian vi vu mạng nữa may ra cũng giảm cho việc mua sắm xíu.
