Tôi bước vào nhà với một chiếc túi IT bằng da bò màu nâu cà phê mới toanh. Ba tôi thốt lên: “Ôi trời, một chiếc túi nữa sao?” Ồ, dĩ nhiên rồi, một chiếc túi xách mới với phụ nữ đâu có là chuyện động trời. Phụ Nữ yêu túi xách. Dĩ nhiên là thế. Và điều đó có lỗi chăng?
Vì sao phụ nữ thích túi xách?
Ai cũng biết rằng phụ nữ thích mua sắm. Nhưng, không ai biết phụ nữ thích mua sắm thứ gì nhất. Xin thưa ngay: túi xách. 25% số phụ nữ được hỏi đã trả lời ngay rằng họ hạnh phúc khi mua được một chiếc túi xách vừa ý. Rõ rang, chúng tôi thích túi xách. Ồ, không phải thích. Xin đính chính ngay, từ “cần” thì đúng hơn. Cũng giống như đấng mày râu cần mấy chiếc đồng hồ, chúng tôi, những đôi mỏ đỏ cần những chiếc túi xách.
Chúng ta hãy thử làm một cuộc quay ngược thời gian, vào 200 năm trước, khi phụ nữ còn bị bó hẹp trong các công việc nhà. Chúng tôi đã bắt đầu quen dần với những chiếc túi, chia đựng đồ trong các ô tủ nhỏ. Rồi khi thời gian phát triển hơn, những chuyến đi với những đồ đạc cần mang theo cùng với những mối quan hệ rộng mở, chiếc túi xách càng ngày càng đóng vai trò quan trọng với phụ nữ.
Ôi, nó cũng chỉ là một chiếc giỏ đựng đồ vật, thế thôi. Các ông có thể nghĩ như thế. Nhưng với những đôi mỏ đỏ chúng tôi, túi xách không chỉ là vật đựng tất cả cọ trang điểm, ví tiền, chìa khoá xe, chìa khoá nhà, sổ thời gian biểu, khăn mù xoa, điện thoại…đôi khi là cả những chú cún cưng. Không, không chỉ đơn giản thế. Giống như quý ông thích có đồng hồ. Chúng tôi muốn có những chiếc túi.
Túi xách đã trở thành một lời tuyên bố hết sức hung hồn, đại diện cho gu thời trang, cá tính của nữ chủ nhân môi đỏ sở hữu nó. Những quý cô trẻ trung, hiền dịu sẽ chọn cho mình chiếc clutch pastel dễ thương xinh xắn. Tô đậm nét trưởng thành, người ta chọn túi IT, kiểu của Mulberry chẳng hạn. Sành điệu, dĩ nhiên rồi, sẽ là những chiếc túi hang hiệu đắt tiền.
Cá tính của từng phụ nữ thể hiện qua những chiếc túi. Một cô gái mạnh mẽ, thích nỗi loạn và hơi nhộn sẽ kết ngay chiếc Beatle Bag commes des garcon. Hay một chiếc túi xanh lumier của Balengciaga. Một quý cô nền nã, lịch thiệp chắc chắn sẽ mê mẩn chiếc xắc màu trắng phong cách trong suốt với vài hoạ tiết hoa đắp nổi.
Nói chung, ngoài mục đích cao cả là mang theo cả gia tài, cũng như survival kit cho cuộc sống hằng ngày thì túi xách chính là cá tính của chúng tôi. Y như thể quý ông nhìn đối tác qua chiếc đồng hồ.
Điều đó lý giải vì sao ngày càng có nhiều thương hiệu thời trang tung ra những mẫu túi xách đắt tiền. Và, điều đó cũng lý giải vì sao trong vòng 10 năm trở lại đây, túi xách là món hang thời trang được mua nhiều nhất.
Túi xách….bao nhiêu là vừa đủ?
Chính vì túi xách là tiếng nói đại diện cho phong cách, đôi khi là cả con người của phụ nữ, nên, chúng tôi luôn muốn có nhiều lựa chọn hơn cho chính mình. Đâu ai muốn người ta nhìn vào và bảo “ơ, cô này nghèo nàn nội dung thế”, đúng không nào? Đó là chưa kể phụ nữ phức tạp hơn đàn ông rất nhiều. Không có loại túi xách đi hợp với tất cả mọi bộ đồ. Quan điểm của tôi là thế. Mỗi loại túi sẽ có công năng và phù hợp với từng mục đích riêng biệt.
Bây giờ thì bạn đã hiểu, vì sao phụ nữ mê túi xách rồi chứ? :P :P
Chị nào mê túi thì tìm fb của em bên dưới rồi tám tám nha!