Parkson bán nước hàng fake! Bức xúc wa các mẹ ui :((
Ơi các mẹ ơi, Parkson bán nước hoa hàng fake, bức xúc wa đi mất. Mua bao nhìu lần hok sao nên tin tưởng chiều nay lon ton ra xách 1 chai Nina Ricci về, ai ngờ bị các em bán hàng tráo cho hàng fake. Chuyện là thế này, khi chọn hàng xong mình tính tiền thì em bán hàng bảo để em lấy cho chị chai mới trong kho, mình cũng vui vẻ đồng ý ko có vấn đề j. Sau khi em ấy đem ra mình hỏi là chai này khác j chai trên kệ. Em ấy bảo chai này hàng mới còn trên kệ là hàng trưng bày lâu rùi. Mình xách hàng về nhà mở ra thì fat hiện vòi xịt bị tróc lớp xi ra, chữ dưới chai cũng bay mất. Tức wa mình xách ngay lại cửa hàng các em í nhiệt tình đổi hàng mới cho mình và nói là chắc là hàng Cty bị lỗi. Em ấy lấy 2 chai trong kho ra mở tại chỗ để mình check thì 1 chai cũng bị tróc lop xi, 1 chai hư vòi xịt rớt ra lun. Em ấy lấy tiếp 1 chai khác trên kệ thì mở ra ko ra hết. Lúc này mình mới để ý kỹ là chai trên kệ có đầy đủ tem, giá, xuất xứ còn chai ban đầu mình mua thì ko. Mình hỏi tại sao thì em ấy nói là do Cty mới đổi tem dán nên chưa update hết hàng hóa. Vì ko muốn đôi co wa lại nên mình xách chai mới đi về.
Mình nghị rằng các em bán hàng trong Parkson đã trà trộn hàng fake vào bán cho khách. Khi bị fat hiện ra sợ bị nói đến Cty nên mới nhiệt tình đổi hàng mới như thế. Các mẹ cẩn thận nhé! Em tính nêu ko giải quyết cho em là e đem đến Cty NK trực tiếp để kiện lun ah.
P/s: Tiếc là chai nc hoa fake em vội đen trả rùi nên ko chụp hình lại cho các mẹ xem dc, huxhuxx :((