Hồi trẻ tớ cực kỳ thích Lancome So Magic. Mùi thơm dịu dàng nữ tính mà lại có nét kín đáo điềm đạm của một người phụ nữ đã trưởng thành. Bây giờ càng già lại càng thích mùi thơm tươi trẻ hic hic. Chắc để bù trừ. Favourite của mình bây giờ lại là Coco Mademoiselle, Versace Bright Crystal với Burberry Weekend. Cái BW mùi tươi trẻ hơi sporty, dùng ban ngày khi đi làm thích lắm. Cảm giác phấn chấn :p. Coco với VBC thì xài đi chơi, Coco thì làm mình cảm thấy mình nữ tính hơn, VBC làm mình cảm thấy mình trẻ trung hơn với hương hoa tươi mát thảng hoặc. Mỗi tội VBC xài nhanh bay hơi quá :(. Đã thế lọ mình có lại còn to nữa chứ. Không thể nhét vào túi xách được, mặc dù mình cũng rất chịu khó xách túi to. Sợ nhất là lúc nào tinh thần phấn chấn tay chân vung vẩy túi đập vào đầu, trong đó mà có lọ VBC thì dễ mất trí nhớ lắm. Lúc đấy chỉ béo chồng mình tha hồ vô tư vác nước hoa của mình đi tặng vợ khác. Haizz.
Em tớ hay xài Lolita Lempicka và Nina Ricci mùa đông, Chanel Chance mùa hè, mùi cũng hay lắm. LL thì ngọt ngào quyến rũ, Chance thì thơm mát, mà lại giữ mùi khá lâu. Mình cũng thích LL lắm lắm, nhưng không dám dùng vì ngại đụng hàng.