Tiêu chí chọn kính của em trước giờ là phải vừa sang, vừa nhẹ mà giá phải chăng tí chứ em hay làm mất kính lắm, mua loại mấy triệu xót ruột kinh khủng. Hôm nọ lướt tóp tóp thấy mấy bạn bỉm sữa sành điệu feedback cái hãng kính VFRAME này nhiều quá, nhìn form dáng cuốn dã man nên em cũng mò đi mua thử.
Em quất luôn một dáng gọng vuông hơi bo tròn nhẹ của bên VFRAME này về. Ôi thề, nhận hàng cái gọng nó thanh mảnh, cầm nhẹ tênh mà đeo lên mặt nhìn thần thái khác hẳn luôn các mẹ ạ. Nó vừa vặn, không bị lỏng lẻo hay cọ vào vành tai làm đau như mấy loại kính chợ đâu. Mix với quả blazer hay đồ công sở đi làm nhìn chững chạc, sang chảnh hẳn ra. Mẹ nào mặt tròn hay hơi bầu bĩnh giống em thì cứ tự tin triển mấy form này của VFRAME nha, hack mặt thon gọn đỉnh thực sự. Giá thì hạt dẻ so với chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo lắm!
A/cje mình vào đây mà xem nè: gongkinhvframe.io.vn/

