Mấy nay trên các hội nhóm, ai cũng bàn tán nhau rôm rả chuyện Minh Hà vợ Lý Hải U40 mà diện đồ lấn lướt cô dâu mỗi lần đi dự cưới. Có vẻ như nhan sắc trẻ mãi không già cùng nhan sắc càng ngày càng đẹp của Minh Hà khiến cô dễ chiếm spotlight mỗi lần đi ăn cưới, đôi lúc gây chú ý hơn cả cô dâu chính trong ngày trọng đại. Tuy nhiên nếu bàn về nữ nhân mà 5 lần 7 lượt đi dự cưới cứ mặc đồ lồng lộn át cả cô dâu thì không ai khác chính là Lâm Khánh Chi các mẹ ạ.
Trên các hội nhóm câu chuyện Minh Hà đi ăn cưới gây chú ý hơn cả cô dâu nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo người khác.
Thật ra thì công tâm mà nói Minh Hà khi dự cưới thường có xu hướng diện đầm dáng dài tuy nhiên các chi tiết chẳng quá cầu kỳ nhưng vì nhan sắc xinh đẹp nên đôi ba phần gây chú ý. Nếu nói về việc diện đồ cầu kỳ đi dự cưới thì khắp showbiz Việt chắc không ai qua nỗi Lâm Khánh Chi đâu ạ, mỹ nhân 43 tuổi với phong cách thời trang công chúa của mình cứ mỗi lần đến đám cưới là y xì "cạnh tranh" với váy áo cô dâu ngay và luôn, đôi lúc còn bị nhận nhầm là cô dâu chính nữa đấy nha.
Không tin cứ nhìn lại hành trình đi ăn cưới lâu nay của Lâm Khánh Chi là rõ như ban ngày:
Đầu tiên phải kể đến lần dự cưới của Bảo Duy, Lâm Khánh Chi từng khiến cô dâu chính bị lu mờ vì chiếc váy lộng lẫy hơn cả chủ nhân bữa tiệc. Cô mặc thiết kế Thiết kế váy xòe, màu trắng tinh khiết với phần chiết eo và chân váy bồng bềnh khiến Lâm Khánh Chi tựa như một nàng công chúa. Lợi thế về vòng một khủng khiến cô càng gợi cảm hơn. Cộng thêm thân hình chuẩn và khuôn mặt xinh đẹp, tổng thể Lâm Khánh Chi có phần nổi bật, lấn át nhiều người xuất hiện trong sự kiện này, đặc biệt là cô dâu.
Đi đám cưới tình cũ Quý Bình, Lâm Khánh Chi một lúc thay tới 2 bộ váy cắt khoét hiểm hóc.
Bộ đầu tiên là đầm xanh ánh kim lấp lánh với thiết kế khoét ngực xẻ cao hiểm hóc, mái tóc được tạo kiểu đính đá cầu kỳ.
Bộ khác cũng chặt chém không kém là đầm hoa hồng lệch vai, mix thêm băng đô nhung đính hoa tông xuyệt tông cho đồng điệu.
Lâm Khánh Chi thích được gọi là "công chúa", đi đám cưới toàn "chặt đẹp" cô dâu bằng đủ kiểu váy áo lấp lánh trăm bề.
Áo dài là một trong những trang phục rất hợp để dự đám cưới, nhất là khi nhân vật chính là bạn bè hay họ hàng thân thiết với mình. Sự dịu dàng kín đáo của những bộ áo dài luôn giúp người mặc ghi điểm trọn vẹn. Nhưng riêng trường hợp này của Lâm Khánh Chi, bộ áo dài cô chọn lại lấp lánh, cầu kỳ quá mức cần thiết...
Cả trăm lần như một, cứ đi đám cưới là y như rằng Lâm Khánh Chi nổi nhất hội, lấn át tất cả không trừ một ai.
Dự một tiệc cưới sang trọng, Lâm Khánh Chi chơi lớn với bộ đầm nổi bật có phần trên là dáng corset gợi cảm đốt mắt người nhìn. Chỉ riêng gam màu đã ấn tượng chứ chưa kể thiết kế cắt xẻ khá hiểm hóc cùng dáng cúp ngực phô diễn vòng 1 gợi cảm của cô. Bộ đầm hợp để dự các sự kiện giải trí thay vì tới dự tiệc cưới.
Dự đám cưới người ta mà mình lên đồ như chủ nhân của buổi tiệc, không ít lần Lâm Khánh Chi bị "nhắc khéo" nhưng cô vẫn cứ "như một thói quen" đã lồng lộn là phải chơi đến cùng.
Lâm Khánh Chi diện bộ đầm màu nude xuyên thấu gợi cảm, đôi bông tai cô chọn cũng có sức "chặt chém" ác liệt. Trong khi cô dâu thì xinh xắn nhu mì, Lâm Khánh Chi lại lồng lộn từ đầu tới chân.
Mặc đẹp dự đám cưới là tôn trọng cô dâu nhưng có nên quá lộng lẫy biến mình thành trung tâm của sự chú ý.
Trước vấn đề này, một tài khoản đã để lại bình luận rằng “Mình không phải quá khắt khe hay quá lỗi thời nhưng thật sự thời trang đi ăn cưới của các bạn trẻ bây giờ ngày càng phong phú nhỉ? Thường thì mình nghĩ cô dâu sẽ là người nổi bật nhất trong ngày trọng đại của mình. Váy xoè bồng bềnh như 1 công chúa vậy đó.
Ở nước ngoài người ta còn kị mặc những màu nổi như màu đỏ và chỉ duy nhất cô dâu mới mặc đầm trắng. Mình thấy nhiều người cứ cố gắng để nổi bật cho riêng mình mà quên đi người cần toả sáng hôm đó là ai. Mình chỉ nói lên ý kiến riêng của mình. Chứ mình không hề chê trách bất kỳ một cá nhân nào”.
Một vấn đề tưởng như rất bình thường lại thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Vẫn luôn có 2 luồng ý kiến tồn tại song song bên cạnh vấn đề này.
Có bạn chia sẻ, bất cứ cô dâu nào cũng muốn mình nổi bật nhất trong đám cưới nhưng không dám công khai nhắc nhở khách mời: “Đừng chặt chém cô dâu nhé”, “Đừng lồng lộn quá đó”… Tất cả chỉ trông đợi vào sự biết ý của khách tham dự.
“Làm khách nên chú ý một tí, muôn hồng ngàn tía mặc màu nào chẳng được mà cứ phải mặc màu trắng. Thích màu trắng quá thì cũng tránh màu trắng tinh, váy dài bồng xòe, chết liệu voan ra. Thêm phụ kiện màu khác, kiểu dáng khác là tinh tế ngay mà. Mọi người phải đặt mình vào vị trí cô dâu ấy, rõ ràng mình là nhân vật chính mà ai cũng trầm trồ trước cái đứa đâu đâu, sang lên nhé”
Bên cạnh loạt ý kiến không nên mặc lồng lộn lấn át cô dâu vì "nhiều đám cưới tìm mỏi mắt không biết cô dâu là ai" thì cũng có rất nhiều người cho rằng mặc đẹp là chuyện tôn trọng dâu rể trong ngày vui của người ta.
“Lồng lộn ai chả thích, mình mặc đẹp thì đẹp mặt mình, đẹp mặt cô dâu, chú rể. Đi ăn cưới chẳng lẽ lại mặc nhàm chán như đi học, đi làm?”,
Thế đấy các mẹ ạ, đúng là cả trăm người thì hết 10 ý nhưng mặc gì đi đám cưới cũng là một nghệ thuật và người đi ăn cưới chắc chắn phải là một nghệ sĩ, cần biết làm gì mặc gì để bức tranh ăn cưới đẹp nhất trong mắt của người nhìn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1