Mua cho chồng áo sơ mi An Phước nhưng chất lượng quá tệ!
Mình thỉnh thoảng mới đi mua quần áo cho chồng và mua hàng Việt nam chất lượng cao dùng cũng tốt. Hôm đi với cô bạn, thấy áo An phước mẫu mã cũng đẹp, mua 1 cái giá độ 400.000 đ. Tí tửng đem về tặng chồng. Sau đó mình đem giặt sơ(bằng tay). Qua mấy hôm sau đi đám cưới, đem ra ủi. Mình dở khóc dở cười, không tin vào mắt mình là giặt mới 1 nước chưa mặt lần nào mà nó bèo nhèo, xù lông, nhão nhoẹc đến như thế. Xưa giờ An phước cũng có tiếng vậy mà giờ đây sao tệ thế nhỉ. Ngồi nhìn chiếc áo mà chẳng muốn ủi, nhưng vì ax sắp đi đám cưới nên ráng ngồi ủi , xịt nước cả tiếng đồng hồ mà nó vẫn nhăn nhúm, mềm èo , thấy mà... thương cho thương hiệu An Phước. Khi ax đi đám về, mình lại càng thấy khủng khiếp nữa. Thế là mình đành chia tay với chiếc áo này luôn dù tiếc tiền lắm.