Đôi giày đáng nhớ nhất của mn là giày gì ạ. Còn với em đôi giày đáng nhớ nhất là đôi Nike AF1. Vì do nó mà lần đầu em mới biết giàu nghèo, mang giày real và fake quan trọng đến vậy

Chuyện xảy ra hồi lớp 12, lúc đó em không có đôi giày real nào trong tủ đồ. Hầu hết giày của em đều có giá dưới 500k. Vì cũng còn học sinh với gia đình không có điều kiện nên đối với em giày chỉ cần mang đẹp, êm chân là được. Chứ cũng không quan tâm là giày brand nào, phổ biến ra sao.

Em thì thường mua giày trên shopee vì thấy rẻ với đẹp. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi một hôm em mang đôi Nike AF1 fake đi học thì bị một nhóm các bạn trong lớp trêu. Bảo là cái đồ nhà nghèo mang giày fake, không có tiền thì mua mấy cái giày Bitis mà mang.

Em thì cũng tự ti nên không nói gì. Các bạn được nước cứ nói trêu em suốt rồi còn bảo mang giày fake thì đừng có mà vào lớp?? Từ hôm đấy em cũng ngại nên chẳng bao giờ dám mang đôi giày đó đi học nữa

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ. Riêng em thấy mình có tiền bao nhiêu thì mua giày phù hợp. Bạn giàu bạn mang giày real vài chục triệu, bạn tự hào khoe khoang với mọi người. Tôi không giàu thì mang giày fake vài ba trăm nghìn. Miễn sao tôi không mang giày fake và nói rằng mình mang giày real là được.

Giờ em đi làm có kinh tế ổn định rồi thì đã mua giày real mang nhưng chưa bao giờ khinh thường ai mang giày fake cả. Mỗi người có lựa chọn riêng phù hợp với nhu cầu và kinh tế của mình thôi!

Sẵn tiện đôi Nike AF1 của mình bị ố đế rồi. Mn cho mình xin vài cách tẩy ố với

hình ảnh