Mặc đẹp - Còn từ nào hoàn hảo hơn cho nguyện vọng hoàn thiện mình của các chị em??? (tầng 3)
Được sự tín nhiệm của chị em, tớ thừa thắng xông lên, đặt viên gạch cùng xi măng lên tầng mới.:LoveStruc:
Trời nóng cũng ko làm nhụt chí may mặc, ăn diện của chị em. Cụ tỉ là trưa t6 tớ đã hẹn mẹ Medem đi mua vải và vô tình gặp 1 bé ở hàng vải đó lun (nhưng 2ce mải bàn luận vải vóc quá mà quên hỏi nick của bé). Cũng nhân 1 ngày đẹp trời, đã có mưa sau 1 tuần nắng nóng hơn 40 chục độ, tớ mở hàng tầng 3 nhà Mặc đẹp hi vọng nhà luôn có nhiều thật nhiều khách ghé thăm, ở lại, gắn bó với những đóng góp không ngừng.
Chân thành cảm ơn mẹ Xí ngầu, người đã có công tạo nền móng cho nhà. Nếu mẹ Xí ngầu còn ghé vô đây, rất mong mẹ nó tham gia cùng chị em và chiêm ngưỡng thành quả của ng có công khai phá tài nguyên:Applause:
Cảm ơn tất cả các mẹ, các chị em đã đi cùng nhà Mặc đẹp đếm ngày hôm nay.
Các chị em có thể theo dõi 2 tầng qua các link dưới đây:
Tớ có 1 điều áy náy với các chị em vô cùng là vẫn chưa dành tiền mua đc em máy ảnh xịn để có dịp trưng hình cùng các mọi ng. Nói thật mỗi lần tớ chụp bằng đt là áy náy lắm với các ce lắm. Hứa với các ce trong tháng gần nhất tớ sẽ có máy ảnh xịn để khoe với cả nhà.
Hnay đành chụp tạm bằng em Bold 9000, cũng ko đến nỗi tệ lắm, hi vọng các ce đừng chê. Một tin vui cho tớ nói riêng và các bạn cty nói chung là đã đc nới lỏng chính sách mặc đồng phục. T4 hàng tuần đc mặc áo dài cách tân. T6 đc mặc tự do. Chính vì thế chị Oanh đã may cho tớ em này diện vào t4 đây, còn 1 em yêu lắm nhưng hẹn các ce dịp khác.