Bạn đã bao giờ đứng trước 1 tủ chật quần áo nhưng chẳng có 1 bộ đồ nào để diện party, đám cưới hay là đi chơi, thậm chí là 1 bộ ưng ý đi làm, đi học chưa ? Hàng tuần, hàng tháng chúng ta đều shopping nhưng một số, à không hình như khá nhiều trong số các nàng chúng ta thích gì mua nấy theo cảm hứng 8-} chứ không mua những gì mình cần ;;)
Thật không may, mình cũng thuộc một trong các nàng trên, nên muốn mở topic này nhờ các cao thủ và các mẹ cùng thảo luận để làm sao mua đủ các đồ cơ bản con gái phải có trong tủ đồ trước, ví dụ jeans, sơ mi dài tay... sau đó mới phát triển lên các đồ hoa lá cành khác - tránh vứt tiền qua cửa sổ, mua xong rồi treo lên mắc áo không bao giờ mặc đến.