Bỏ qua lỗi “kém duyên” trong việc ăn vận thì hầu hết khán giả đều thừa nhận rằng trang phục dự thi năm nay của Đỗ Thị Hà đều rất tỏa sáng. Mỗi mẫu thiết kế không chỉ là những tác phẩm được “đo ni đóng giày” cho người đẹp mà nó còn là những câu chuyện chưa kể về quê hương và văn hóa Việt Nam.
Có thể nói thời trang dạ hội những năm gần đây ngày càng thay đổi một cách phong phú và mạnh mẽ. Kiểu dáng không chỉ giúp người mặc tôn lên vẻ đẹp hình thể mà thông qua mỗi bộ trang phục còn mang đến nhiều câu chuyện vô cùng ý nghĩa, khiến ai cũng không khỏi bất ngờ. Trong phần thi Top Model tại Miss World, Hoa hậu Việt Nam 2020 gây chú ý với khán giả thế giới khi khoe sắc trong chiếc đầm dạ hội đến từ NTK Đỗ Long.
Với tông xanh làm chủ đạo, thiết kế này còn nổi bật với phần đính kết tỉ mỉ, lấp lánh quanh thân váy và phần tà váy bay bổng được lấy cảm hứng từ chính cái tên của Đỗ Hà- vẻ đẹp của dòng sông. Người đẹp 9X cũng cho biết điều khiến cô ưng ý nhất ở thiết kế này đó chính là phần tua rua tạo hiệu ứng nước rơi cùng phần tà bay bổng với tone màu xanh đậm giúp cô có thể thỏa sức sáng tạo trong phần trình diễn của mình. Lợi thế là đôi chân dài 1m1 cùng với lối trình diễn catwalk chuyên nghiệp, chiếc váy này góp phần mang đến phần trình diễn tuyệt vời cho Đỗ Hà, giúp cô có mặt trong top 13 của phần thi Top Model của Miss World 2021..
Trong phần thi Head to Head Challenge, Đỗ Hà gây ấn tượng khi diện chiếc váy đỏ lệch vai với tông màu đỏ tươi pha vàng gold. Điểm đặc biệt của chiếc váy là hình ảnh hoa văn trống đồng Đông Sơn được làm cách điệu một nửa bên vai, với những chi tiết đính kết và tua rua bên eo nhằm tôn vóc dáng người mặc. Đây cũng là một thiết kế ý nghĩa và vô cùng độc đáo, nếu quan sát trang phục của các thí sinh tham dự thì trang phục của Đỗ Hà có phần nổi bật hơn bởi màu sắc và kiểu dáng đặc biệt.
Theo như Đỗ Hà chia sẻ, lý do cô chọn chiếc váy là vì đây là phần thi quan trọng nên cô không chỉ muốn chia sẻ về câu chuyện của mình mà thông qua đó người đẹp còn muốn có cơ hội giới thiệu đến văn hóa Việt Nam đến với bạn bé quốc tế. Nhìn hình ảnh các thí sinh nước bạn thích thú khi đứng cạnh Đỗ Hà cũng biết cô đã phần nào thành công với mong ước của mình.
“Dances Of The World” có thể coi là một "đặc sản" của cuộc thi Miss World, là sân chơi để các thí sinh từ khắp năm châu có thể phô diễn những nét độc đáo trong văn hóa truyền thống của mình. Đỗ Thị Hà xuất hiện đầy ấn tượng khi diện lên người bộ xiêm y độc đáo, cầu kỳ được thiết kế bởi nhà thiết kế Thủy Nguyễn và phần mão đội đầu được chế tác bởi nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Với tên gọi "Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu", đây là bộ trang phục được lấy cảm hứng từ vị nữ tướng Bà Triệu của quê hương Thanh Hóa của cô.
Nhìn ngắm qua có thể thấy trang phục lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ về Bà Triệu, với những phụ kiện kèm theo như: mão đội, áo thêu có tà, quần và phần lụa dài được làm bằng chất liệu mềm mại, phù hợp cho phần trình diễn của Đỗ Thị Hà.
So kè với những trang phục dân tộc khác, thì với sự độc đáo mà bộ trang phục này đã giúp Đỗ Thị Hà nổi bật bên bạn bè quốc tế khi ghi hình cho phần thi “Dance of the World” trên đường phố Puerto Rico.
Trong các cuộc thi sắc đẹp từ trước đến này không bao giờ thiếu đi hình ảnh áo dài của Việt Nam, dù form dáng đơn giản, không cầu kỳ nhưng áo dài luôn nhận về những cái nhìn đáng ngưỡng mộ bởi nó không chỉ tôn lên vẻ đẹp hình thể mà nó chính là đại diện cho “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam. Cũng từ lý do đó, Đỗ Hà quyết định chọn trang phục áo dài với họa tiết rau má đặc trưng quê hương Thanh Hóa để gây ấn tượng với ban giám khảo.
"Dân Thanh Hóa ăn rau má, phá đường tàu. Chắc nhiều người từng nghe qua câu nói này nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu hình ảnh rau má quê hương đến bạn bè quốc tế. Hình ảnh “ăn rau má, phá đường tàu” là sự hy sinh thầm lặng của người dân Thanh Hóa trong công cuộc bảo vệ đất nước giữa thời chiến. Đây cũng là ý tưởng của đạo diễn Hoàng Nhật Nam dành cho tôi trong quá trình chuẩn bị" - Đỗ Thị Hà chia sẻ về ý tưởng của bộ trang phục.
Trang phục áo dài với tông màu xanh và những họa tiết rau má được đính kết cầu kỳ, tỉ mỉ đã mang lại nét độc đáo cho Đỗ Thị Hà trong phần thi này, giúp cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Đến với đêm tiệc đấu giá từ thiện của Miss World 2021, Đỗ Thị Hà diện bộ trang phục có gam màu trắng và thêu họa tiết chỉ vàng được lấy cảm hứng từ chính logo của Miss World. Với thiết kế ôm gọn body và khoe được lợi thế ở đôi chân dài, bộ trang phục đã giúp Đỗ Thị Hà chiếm trọn tình cảm trong đêm đấu giá từ thiện.
Nếu cuộc thi không bị gián đoạn bởi d.ịch thì có lẽ Đỗ Thị Hà sẽ tiếp tục mang đến sân khấu Chung kết Miss Worl những kiệt tác xuất sắc khác của NTK Đỗ Long. Mẫu đầu tiên khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực và sống động của những đồng ruộng bậc thang bao la vùng Tây Bắc khi nhìn từ trên cao. Với phom dáng đầm đuôi cá cổ điển được đính kết hơn 1000 viên đá sapphire giúp Hà tôn lên đường cong hoàn hảo và nổi bật giữa đám đông. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới chuyển màu thủ công càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp huyền ảo của những cánh ruộng bậc thang ngập trong ánh nắng.
Bám sát tone màu hồng - trắng vốn được ưa chuộng tại cuộc thi Miss World, mẫu thứ hai mang ý tưởng từ những vì sao lấp lánh trên dãy ngân hà. Đặc biệt, 3000 viên đá pha lê được đính thủ công trên nền vải lưới cao cấp bởi 5 thợ đính trong vòng 1200 giờ đồng hồ.
Ngay từ thời điểm được công bố, những bộ trang phục được Đỗ Thị Hà lựa chọn đem đến Miss World đã nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu và cộng đồng yêu cái đẹp. Không bàn đến hình thể của Đỗ Hà bởi người đẹp vẫn luôn cố gắng luyện tập để mang đến những màn trình diễn tỏa sáng, thì những với những bộ trang phục đến từ các NTK nổi tiếng hàng đầu Việt Nam lại là bước đệm hỗ trợ Đỗ Hà ghi điểm tuyệt đối.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1