Lấy ý kiến các mẹ về hàng thiết kế của các nhà thiết kế Việt Nam..
Chẳng biết các mẹ thế nào , nhưng em thì hay mặc đồ của các nhà thiết kế Việt .. Cũng không hẳn là vì hô to khẩu hiệu Người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam đâu ạ .. Hehe.. Mà đơn giản em thấy hiện tại Việt Nam có rất nhiều thương hiệu đang phát triển.. thấy mẫu mã có sự tìm tòi, về phom dáng cũng có sự nghiên cứu , vải vóc và đường chỉ , đường may có sự nắn nót.. Cái chính là về giá cả thì cũng chẳng nhỉnh hơn hàng Trung Quốc ( không kể đến hàng chợ ) là bao .. Hehe.. Hơn nữa thì lại ít sợ bị hàng loạt, đụng hàng .. Phom người em cũng cao lớn, lại không được tròn trịa ngon lành , nên nhiều khi nhìn mẫu mã ngoài các cửa hàng, thấy đẹp và phong phú , nhưng khi mặc lại lại hay bị ngắn và không vừa vặn.. Tự tin là có thể phù hợp với phom dáng châu âu, nhưng hiện tại các hãng châu âu ở VN cũng ko phù hợp túi xiền cho lắm .. Hix .. Nên thấy hàng thiết kế của các thương hiệu Việt cũng là 1 sự lựa chọn tạm thời an tâm.. Chẳng biết có ai quan tâm tới chủ đề này không ?? Nhưng biết đâu các mẹ , những người đã có kinh nghiệm mua sắm thời trang thiết kế , đưa ra những ý kiến về các thương hiệu để mọi người có sự lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo.. hehe..Em hết ạ !! Tranh thủ mưa bão, chẳng biết làm gì.. Hehe.. Còn tận hơn chục ngày mưa, tranh thủ nghe ngóng lấy kinh nghiệm .. Việt Nam designer house gần chỗ em làm đang sale của mấy nhà thiết kế tới 50, 70% .. Hôm qua vừa mua được mấy em váy ưng ý ..hehe..