Chả là còn khoảng mười mấy ngày nữa là em gái của bf mình tổ chức lễ cưới,bf mình từ hcm đón mình rồi cùng về quê ăn đám cưới,đồng thời đưa mình đi ra mắt họ hàng hai bên luôn.Tình hình rất chi là tình hình bởi từ trước tới nay mình vốn là đứa hơi xuề xòa trong ăn mặc,ko lôi thôi lếch thếch gì nhưng mà về tổng thể thì đơn giản hết mức.
Đang rất chi là bấn loạn nên đành phải lên đây cầu cứu mọi người tư vấn giúp mình xem nên f5 cái bề ngoài kiểu nào cho hợp lý.
Miêu tả sơ qua như sau : Tóc chấm vai dở dở ương ương buộc ko đc thả cũng ko xong,da bt ko đen cũng chẳng trắng,đeo kính,cao 1m57 nặng 45kg cũng khá gọn gàng,mặt mũi tạm ổn mỗi tội lông mày hơi đậm màu. Tủ quần áo thì toàn pull và jean,thêm mấy em sơmi rộng thùng thình thiếu nữ tính trầm trọng,và chưa bao giờ trang điểm chỉ quẹt mỗi tý son thôi....túm lại là một thảm họa!! :Crying:
Mình có ý định mặc quần tây or tregging j đấy vì chân mình ko hợp mặc váy đầm chút nào với cả cũng chưa bao h mặc nên sợ sẽ bị mất tự nhiên.Mọi người tư vấn kiểu tóc và trang phục với nhé,biết ơn mọi người nhiều lắm!!!!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: