E k biết chia sẻ chuyện này vs ai cả, lên đây tâm sự vs mọi người


Từ bé e ít tự đi mua quần áo nên hầu hết là do mọi người lựa chọn cho. h lớn rồi e cũng toàn đi cùng mẹ hoặc mấy đứa bạn thân. Nhưng đôi khi chúng nó cũng k có cùng gu với mình hoặc cùng gu thì nó lại k mua áo quần có chất lượng tuơng đương mình nên nhiều khi cũng k biết rủ ai. E k tự tin về khiếu thẩm mĩ của mình, cứ nhìn vào 1 đống đồ na ná nhau là e chả biết chọn cái nào. E cũng k tự tin khi mặc những đồ hơi phong cách 1 tẹo hay váy viếc gì đó vì người hơi xấu và thấp. Biết là k tự tin k tốt nhưng e vẫn k sửa được. mong mọi người góp ý để e có thể tự tin hơn và có thể tự lựa chọn đồ đẹp và phù hợp với minh. E cảm ơn ạ :(