Giá vàng trắng trên thị trường hiện nay bán với giá bao nhiêu, em mới xem giá vàng trắng để đi mua vàng trắng ở tiệm vàng về, tức quá lên đây chia sẻ kinh nghiệm đi mua nhẫn vàng trắng với mọi người cho đỡ.


Vốn dĩ là ông xã cầu hôn tặng em chiếc nhẫn có gắn hột nhưng mà hơi rộng, vậy nên em và ox mới lên tiệm vàng KIM HỒNG THƯ ở 68 lê lợi, q1( mới nghe tên đã tức nữa) mua một chiếc nhẫn vàng trắng không hột ( giá vàng trắng mua vào là 1.500.00, bán ra là 2.500.000),chiếc nhẫn là 7,6 phân, giá bán 2tr 5 1 chỉ thành ra là 1.900.000d. Nhưng mà họ lại ghi nhầm giá vàng trắng của chiếc nhẫn đó là 2900,000 nên em cứ vô tư trả tiền, sau đó em nhờ họ gắn hột vào thì họ làm miễn phí, chiếc nhẫn kia thì em dem về làm kỉ niệm rùi gắn hột đá vào đem cho người thân vì bán lỗ quá). rồi 2 đứa dắt tay nhau về, đang hp nên ngu..



Phát hiện ra mình trả nhiều ,em cầm hóa đơn lên nói nhẹ nhàng, không hy vọng mình lấy hết lại nhưng ít ra cũng được 1 phần.


họ trả lời là do họ ghi nhầm, vàng của họ đưa em là vàng chất lượng, giá vàng trắng của chiếc nhẫn bán tới 3 triệu, còn vàng trưng bày ở tủ là kém chất lương hơn,giá vàng trắng đó bán 2,5 tr như trên bảng, mà em có mua đồ trang sức nên biết, làm gì có chuyên đó, vàng trắng chỉ có 2 loại là vàng thường và vàng Italy thui.đã vậy mà họ còn to tiếng nữa chứ, em uât ức trong lòng lấy xe về, mà tức giận quá lái xe không được vì run tay, hồi nào đến giờ không bị ai chửi. em ngồi ngoài vĩa hè mà suy nghĩ không lẽ đễ người như vậy lừa mình.


Em tức quá, nghĩ là mình đúng mà người ta lừa gạt, làm ăn kiểu đó phải nói cho họ bẽ mặt, em chạy vô đó làm to chuyên, ở đó cũng có nhiều cửa hàng bán vàng vì là trung tâm vàng bạc đá quý, mọi người ở đó tò mò cũng nghe..


vậy đó , khi em làm to tiếng nó mới chịu nói chuyện đàng hoàng, cũng chửi em vì em làm to chuyện, em cũng lì mặt vì lỡ rùi phải làm ra lẽ, cuối cùng no nói nó chỉ trả lại 350 ngàn, còn chiếc nhẫn đó nó nói tính 650 ngàn tiền gia công thêm,nó lì mặc ra lấy 650 tiền gia công mặc dù bình thường là không tính, đúng là ăn chặn họng người ta có mẹ nào mua chiếc nhẫn trơn không hột không kiểu mà nó tính giá vàng trắng của chiếc nhẫn đó là 650 ngàn tiền công chưa, em tức quá nên làm to chuyện cho nó chừa, lần sau làm ăn buôn bán cho chị em đàn hoàng chứ kiểu nay ai dám mua,


em pót bài này lên để chị em rút kinh nghiệm tránh cài tiệm lừa lọc đó ra..


em tức một phần vì những người đó làm xấu mặc ng Việt mình, ông xã em ng nước ngoài, lần đầu tiên ổng mới thấy em tức giận vậy.. ai nói giàu không tham lam..[-(


nãy giờ chia xẻ xong em hạ hỏa được tý tùi