Em vốn dĩ fan của hàng xách tay. Trước đây thì cứ chỗ nào hàng ổn thì mua không để ý lắm. Từ hồi em và người nhà đi du lịch về, đã bị đòi tiền mà vẫn bị móc đồ như thường thì ức lắm í. Em tự cảm thấy mình có lỗi, như tiếp tay cho bọn ăn cắp vậy, nên cạch cái shop quen thuộc hay mua ra vì nghe chị bán hàng tự hào là shop chị ấy toàn hàng chuẩn giá rẻ vì hàng "hải quan" mà.
Có shop nào bán hàng xách tay đúng nghĩa, làm ăn đàng hoàng, ko buôn hàng ăn cắp ăn trộm (cả bên kia và móc ở sân bay) ko các mẹ nhỉ. Vừa rồi e có biết một shop, em hay mua nữa chứ, hoá đơn đàng hoàng đầy đủ, cuối cùng qua người quen bên kia biết là toàn mua bằng card hack!!! Cứ như chạy trời không khỏi nắng ấy.
Em biết em lẩm cẩm, nhưng các mẹ biết chỗ nào đàng hoàng chỉ em với! Hay giờ ở đâu cũng vậy, đạo đức trong kinh doanh là không có?