Chả là hôm chủ nhật vừa rồi em vừa đi với người nhà lên Monaco trên Nguyễn Đình Chiểu q.3 để mua nước hoa.


Thấy mọi người cũng nói nhiều về cái tiệm này, giá thì rẻ hơn thị trường, còn cam kết cái gì đảm bảo hoàn 200% nếu nước hoa FAKE :v


Cuối cùng em lên đó mua được chai Paris Hilton for men với chai Believe của Britney Spears. Ban đầu ngửi giấy test mùi thích quá nên chọn mua luôn.Về nhà sau khi dùng cả 2 chai đều bị hiện tượng bay mùi rất nhanh. Chai Paris em xịt khoảng 1 tiếng sau là chả ngửi thấy mùi gì nữa hết luôn, còn chai Believe mẹ em dùng đỡ hơn, vẫn thoang thoảng. Em lo quá nên lên mạng tìm kiếm cách kiểm tra cách kiểm thật giả của nước hoa ( tại trước giờ em chỉ nghĩ là đi mua nước hoa rồi dùng thôi chứ chưa bao giờ nghĩ là mình bị dính hàng rởm như thế này )


Sau một hồi mày mò cách kiểm mã vạch thì nếu như cách tính ấy đúng thì cả 2 chai của em ĐỀU LÀ NƯỚC HOA GIẢ CẢ :O


Nhưng em scan bằng IPhone thì nó vẫn ra brand của cả 2 chai mà :( Có khi nào hộp khác nhưng bị bọn nó thay ruột rồi không trời . Kiểu này chắc mai mốt phải nhờ người ở nước ngoài mua giúp rồi gửi về quá. Thật là chẳng tin nổi mấy tiệm bán nước hoa của Việt Nam nữa.



Cái hộp của chai Believe em mua ở Monaco cũng khác kiểu hộp của chai Believe em thấy trên mạng :((



webtretho






webtrethowebtrethowebtrethowebtretho