Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, mấy hôm anh xã chở về quê mới thấy mình thì khăn ấm áp, anh xã ko có khăn. Thương quá! Thế nên, hôm nay quyết tâm mua tặng xã một chiếc khăn thật đẹp và ấm áp (một món quà nho nhỏ!:LoveStruc:). Đang hí hửng ko biết mặt xã xúc động thế nào, vì mình ít khi mua quà (nghĩ lại cũng thấy mình thật ko phải :Silly:).
Mình search trên mạng thấy mấy mẫu này hay hay:
Mẹ nào biết địa chỉ mua khăn cho nam ở Hà Nội cho mình xin nhé. Được chỗ bán mấy mẫu này thì tốt nhất, ko thì bán khăn quàng cổ cho nam thôi cũng được. Cảm ơn các mẹ!