E có mua một đầm bầu bằng cotton chấm bi hồng ở c
ửa hàng đầm bầu Thuy's ở 1A1 Phạm Ngọc Thạch
(cạnh đầm bầu Hà Anh), giá 175k, vì e nghĩ đơn giản sắp hết hè nên cũng không cần mua cầu kỳ nữa. E mặc một lần đi làm và giặt bằng tay một mình nó, thì nó bị
loang màu, từ chấm bi đỏ sang nền trắng.


E cũng không ngờ chất lượng lại kém đến thế, chỉ nghĩ đơn giản ra cửa hàng và đổi trả lại, có thể người ta trừ tiền cũng được, vì 175k mình mua ko ít cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng mua rồi ko dùng được nghĩ cũng bực mình.


Nhưng e đã được gặp chị chủ trực tiếp của cửa hàng, nói là:


- Không thể đổi được vì nếu e trả lại thì người ta cũng không trả lại người sản xuất vì là hàng trung quốc.


- Chị ấy cũng đi mua các quần áo ở chỗ khác mà cũng bị phai, bị co mà có magn đổi đâu


E trả lời : nếu co hoặc phai e chấp nhận, còn nếu loang mầu khi e giặt một mình mà không thể mặc được nữa (vì cái chấm bi đỏ nó nhuộm kiểu gì mà giặt một lần là phai luôn), chẳng lẽ e mua cái váy về để bỏ đi.


Chị ấy trả lời theo kiểu:
e mua rồi e phải chấp nhận thôi, vì vải trên thị trường giờ nó thế.
Nhưng e nghĩ người bán cũng phải có trách nhiệm trong việc nhập hàng kém chất lượng như thế vì còn vì uy tín cửa hàng làm ăn lâu dài chứ có phải bán hàng "đểu" rồi phủi tay như thế được. E nói" tha chị trả lại tôi - e xưng tôi vì lúc đó tức quá - 5 nghìn hay như chị nhập 100 chị bán 175 chị trả tôi phần chị lãi có khi tôi còn thấy thoải mái, chứ chị phủi tay theo kiểu mua rồi phải chịu không chấp nhận được.


Chị khách hàng mua cùng lúc đó cũng đồng tình với e vì chị ý là khách hàng. E bực rồi xé cái váy ngay tại đó những nghĩ lại không biết mình có vô lý không, có phải mua váy phai mầu thì phải âm thầm chịu như chị chủ nói không, e cũng chẳng biết nữa...