Những tưởng ở cái tuổi U90 các cụ bà chỉ sẽ gắn liền với những set đồ tối màu, đơn điệu vì người ta vẫn hay bảo cái tuổi nó đuổi xuân đi, ở cái tuổi gần đất xa trời này rồi cần gì mà điệu đà trau chuốt áo quần đủ kiểu nhưng không hẳn bởi cụ bà Trần Miên ở cái tuổi 81 lại khiến hội gái trẻ phải tròn mắt ngưỡng mộ bởi gu thời trang đa sắc màu, phối đồ vintage đẹp chẳng thể chê. 

Loạt ảnh về cụ bà 81 tuổi có tên Trần Miên (Bà Rịa – Vũng Tàu) từng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt yêu thích và sự quan tâm từ rất nhiều người. Trong bộ ảnh, cụ bà khoác lên mình những bộ cánh vô cùng thời trang, nhiều màu sắc sặc sỡ, đi kèm với đó là phụ kiện như kính mắt, trang sức, giày, túi,… được mix & match với nhau vô cùng hài hòa, sành điệu.

hình ảnh

Tổng cộng bà thay đổi với 3 set đồ, với mỗi kiểu dáng bà lại “biến hình” với những phong cách khác nhau hoàn toàn. Với set đồ đầu tiên, bà chọn một chiếc váy suông dài màu xanh in họa tiết nhí, kết hợp bên ngoài là chiếc áo khoác cardigan cổ điển. Ảnh. Lala Voa 

hình ảnh

Nhờ tinh tế lấy hai tông đỏ và xanh làm chủ đạo nên set đồ của bà dường như đạt chuẩn thẩm mỹ và hợp mắt vô cùng. Việc tinh tế nhấn nhá bằng phụ kiện khăn turban đội đầu, mắt kính và vòng tay cùng màu bà khiến bà sành điệu hết cỡ, nhìn vào khối gái xuân phải ganh tị vì gu thời trang tinh tế thế này. Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Dù đã 81 tuổi nhưng cụ bà vẫn giữ được hình thể thon mảnh rất đẹp, đã vậy nước da cũng trắng hồng ấn tượng dù da dẻ đã xuất hiện rất nhiều các vết nhăn của tuổi tác thế nhưng vẫn không thể khiến nhan sắc xinh đẹp của bà bị lu mờ. Ảnh. Lala Voa 

hình ảnh

 Ở set đồ thứ hai bà chọn cho mình phong cách denim-on-denim, diện đồng điệu cả set xanh nhưng bà chọn điểm nhấn là chiếc áo thêu hoa cầu kỳ ở phần bả vai. Vẫn là chiếc mắt kính đỏ huyền thoại và thêm một chiếc khăn trùm đầu tông xanh nhưng sáng màu khiến set đồ trở nên nổi bật hẳn. Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Dù góc xa hay góc cận, trang phục của bà đều làm “mát mắt” người xem, cộng thêm nét đẹp lão hiếm có và nụ cười duyên dáng càng khiến bà tỏa sáng và sành điệu vô cùng. Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Có lẽ nói bà “mê mẩn” style vintage cũng không ngoa, bởi set thứ 3 bà gợi ý cho khối gái trẻ các play màu trên trang phục. Những tưởng hai màu cam và xanh chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng kiểu phối này lại hợp mắt và ấn tượng trông thấy. Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Cách phối trang phục layer nhiều lớp thế này cần đòi hỏi người diện phải có gu thẩm mỹ “chắc”. Kiểu áo kimono kết hợp với váy dài là một combo vô cùng hay ho, thêm lớp lót váy có họa tiết nổi bật phía dưới càng làm cho set đồ trở nên ấn tượng và đặc biệt hơn. Điểm xuyến thêm một chiếc hoa cùng màu với bờm tóc và áo khoác nè. Các cháu trông bà có sành điệu không? Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Sau khi bộ ảnh được đăng tải khá nhiều bạn trẻ đã không ngừng thả tim. Hiện tại những hình ảnh của bà nhận được hơn hàng trăm ngàn lượt tương tác và bình luận vô cùng đáng yêu và con số này vẫn còn tăng thêm: “Chất quá ngoại ơi”, “Ngoại diện đồ đẹp quá, con phải học theo mới được”, “Bộ ảnh làm mình nhớ ngoại mình quá”,… Ảnh chụp màn hình

hình ảnh

Được biết bộ ảnh này có tên là “Mệ tui 18” được thực hiện bởi cháu gái của bà là chị Võ Hoàng Anh (LaLaVoa, 31 tuổi có niềm đam mê bất tận với thời trang và đặc biệt là phong cách Bohemian). Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Lala đã phối đồ cho bà theo cách rất sang xịn ứng dụng kiểu pattern play. Váy, áo và khăn đều có họa tiết, nhưng các gam màu nhã nhặn hợp với nhau theo lý thuyết bánh xe màu sắc. Chúng vốn là món đồ thời trang được giới trẻ yêu thích. Nhưng khi phối lên người bà vẫn rất ăn ý, hợp rơ. Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Cô cho biết bản thân là người thường chụp hình lookbook cho cửa hàng thời trang của mình nên sẵn dịp kỳ nghỉ ở quê, cô muốn lưu giữ hình ảnh của bà ngoại mình một cách thật đặc biệt. Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Cô tiết lộ, bà ngoại là người có dáng người cao, mảnh khảnh và đặc biệt là nụ cười rất đẹp. Tuy nhiên khi chụp hình bà chỉ dám cười mỉm. Bà sợ cười tươi sẽ lộ hàm răng “sún” cái còn cái mất. Ảnh. Lala Voa

hình ảnh

Bà ngoại là người giản dị và sống cần kiệm từ xưa đến giờ nên bà ít khi trang điểm. Khi biết chụp hình phải tô son và đánh má hồng bà nói: “tụi bây làm như tao là búp bê không bằng”. Ngày thường bà cũng chỉ mặc những bộ bà ba đơn giản. Cháu gái bà phải “năn nỉ gãy lưỡi” bà mới chịu làm mẫu ảnh cho. Ảnh. Lala Voa 

hình ảnh

Vậy mới thấy đây quả là những khoảnh khắc thật đẹp và trân quý biết bao. Bộ ảnh không chỉ giá trị ở thời trang mà còn về tình cảm. Nó có thể giúp bà vui hơn, sống khỏe hơn cùng con cháu và nó cũng làm nhiều người phải ngẫm lại là đã bao lâu rồi hay thậm chí bản thân chưa từng có một bức hình chụp chung với bà của mình. Ảnh. Lala Voa