tình hình là mình rất đam mê với mấy vụ may vá, mua sách về đọc cũng nhiều mà hiểu cũng không bao nhiêu nên mình quyết định đi tầm sư học đạo ở chơ Lê Văn Thọ, Gò Vấp. nhưng học một mình buồn quá nên muốn rủ chị em nào có cùng sở thích đi học chung cho vui. cô giáo cũng đứng tuổi và may tại đó luôn, cô dễ chịu nhưng tính mình ít nói nên thấy hơi buồn tẻ. học cả tuần từ 8h30 đến 22h đến khi nào biết may thì thôi, có chị học cô ra mở tiệm may mấy năm rồi mà có gì thắc mắc vẫn về hỏi cô, cô vẫn chỉ nhiệt tình, mình học được từ 3h15 chiều t2 đến t6, bạn nào có nhã hứng và nhà gần thì đi chung với mình cho vui nhé!