Chia sẻ với mọi người một địa chỉ đánh giầy rất tốt ở Hà Nội
Chào cả nhà,
Cách đây mấy năm mẹ mình xem một phóng sự trên tivi nói về một ông cụ đánh giầy ở Hà Nội. Mình không xem, mẹ mình kể lại là ông lão làm nghề đánh giầy từ thời Pháp thuộc, khi còn bé tý lang thang lên Hà Nội kiếm sống, đến giờ cũng phải hơn 60 năm. Ông cụ luôn ngồi một chỗ ở khu vực phố Tràng Tiền, đánh giầy theo kiểu truyền thống, nghĩa là bôi xi rồi lấy khăn đánh cho bóng lên, rất tỷ mỷ và đẹp. Mình nghe thấy rất thích và nghĩ là nhất định lúc nào đó sẽ mang giầy đến chỗ ông cụ này đánh.
Hai năm trước đôi bốt da của mình bị mốc nặng vì mình để quên qua mùa nồm ở gầm cầu thang tầng 1 nhà mình, mình đã mang nó ra lượn lờ dọc phố Tràng Tiền mà chả nhìn thấy ông cụ, lúc đó cần dùng ngay nên đành mang nó đi đánh chỗ khác.
Mấy hôm trước đây, đôi giầy của chồng mình lại bị tương tự, mốc xanh đỏ trông phát kinh. Chồng mình cứ đòi vứt đi nhưng mình tiếc của giữ lại vì đó là đôi giầy rất đắt tiền mua ở nước ngoài. Mình lại mang nó ra phố Tràng Tiền lượn từ đầu phố đến cuối phố mắt liếc ngang liếc dọc vẫn không thấy ông cụ đánh giầy nào. May quá lúc đến ngã ba đối diện với trung tâm L'Espace thì mình dừng lại hỏi 1 anh trông xe, anh ý chỉ ngay sang bên đường. Hóa ra ông cụ ngồi khuất vào 1 góc phía trong cổng của Restaurant l'Espace. Mình gửi ở đó rồi về, ngày hôm sau mới ra lấy thấy ông cụ đã đánh xi rất sạch và rất đẹp, cả cái đế giầy cũng được làm sạch bong như mới, nhìn mà không nhận ra. Mình cám ơn rối rít, biếu cụ 50 ngàn và kể là mẹ cháu biết đến ông qua tivi đấy, thấy cụ cười tủm tỉm chắc là vui, nói là: quý hóa quá chúc cháu mạnh khỏe nhé. Tội nghiệp ông cụ năm nay đã 77 tuổi, trông phúc hậu, nhìn bên ngoài còn khỏe mạnh nhưng tay cụ đã run run, cụ không có gia đình cũng không có nhà, cụ ở trọ tại Hà Nội một mình, chỉ có duy nhất nghề đánh giầy để kiếm sống. Mình quên mất không hỏi xem ông cụ có sửa giầy không nhưng hình như là chỉ đánh xi thôi vì đồ nghề của cụ trông cũng gọn.
Các bố mẹ ai cần đánh giầy mà tiện thì mang đến cho ông cụ đánh nhé, giúp thêm cụ ấy có thu nhập. Ông cụ tên Bảo, ngồi ở khu vực trung tâm L'Espace phố Tràng Tiền, bình thường thì cụ cũng ngồi ngay vỉa hè nhưng có khi ngồi khuất sau cánh cổng của Restaurant l'Espace, phải nhìn kỹ mới thấy. Ông cụ đánh giầy đẹp và cẩn thận lắm, đảm bảo không làm ai thất vọng đâu.