Nếu có bố hay mẹ nào trên diễn đàn liên quan đến chuỗi cửa hàng Isalina trên thì em xin có lời xin lỗi trước.Em viết bài là để người tiêu dùng chúng ta tiêu tiền đúng lúc, đúng chỗ chứ ko ý định bôi nhọ hay ném đá gì công việc kinh doanh của các bố, các mẹ.


Trưa nay em vừa đi qua Isalina ở Kim Mã thấy treo biển sale đồng giá từ 69k trở lên, lòng dạ là đi mua bỉm cho con nhg thấy chữ SALE là tim gan phèo phổi lộn tùng phèng chả thiết tha gì đến bỉm bọt nữa. Em vội alo ngay cho 2 con bé làm cùng văn phòng phi đến. 3 đứa bới móc 1 hồi thấy giá cũng ok , bỗng em khựng lại vì thấy 1 cái váy đen liền giống y hệt cái váy em vừa mua tuần trước, hàng VNXK ở Top brand ,48 Đoàn Trần Nghiệp giá 180k. Em hỏi mấy em bán hàng thì thấy bảo cái váy y hệt này giá 399k sau khi đã giảm giá, cái tag đã bị giật ra thay bằng tag của Isalina :Surprise::Surprise::Surprise::Surprise::Surprise::Surprise::Surprise:.....Mắt em trố lồi như ốc nhồi, ngỡ ngàng quá, em gái bán hàng thanh minh gượng gạo rồi lảng đi chỗ khác.


Thôi đã vào rồi thì mò nốt lên tầng 2, con bé đi cùng lại thảng thốt gọi em : chị ơi, cái áo len giống hệt của em nà, giá 299k đã giảm , em mua ở VNXK có 120k ......3 chị em ngỡ ngàng TẬP 2:Surprise::Surprise::Surprise::Surprise::Surprise::Surprise:


Đang thích 1 cái váy, định thử nhưng cảm giác bị lừa khiến em tụt hết cảm xúc , 3 đứa lặng lẽ dắt nhau qua tầng 2, 20 Tôn Đức Thắng xem đồ.


Bọn em rất hâm mộ đồ của Isalina nhưng chắc từ lần này cạch luôn. Cảm giác là người tiêu dùng bị lường gạt quá.


Kinh doanh đương nhiên đi liền với lợi nhuận nhưng nếu kinh doanh kiểu này thì đúng là thiếu tôn trọng khách hàng, nhất là thương hiệu tên tuổi.