Mình thấy người béo thì thường hay tự ti và chọn đồ toàn kiểu làm mình mờ nhạt đi thôi, để cho đừng bị chú ý. Nhưng sao chúng ta không làm ngược lại: ăn mặc thật đẹp để đập tan mấy lời trêu chọc ấy?
Mời cả nhà tham khảo style của Nicolette Mason, 1 nàng béo khá nổi tiếng nhờ cách ăn mặc nữ tính, thanh lịch.
Không béo kiểu đồng hồ cát như chị trong bài trên, nàng này béo đều 3 vòng luôn. Mình ko nhìn ra bí quyết của nàng này là gì, (ai biết thì bảo mình với nhé) chỉ cảm nhận được sự tự tin (tin mình đẹp), biết yêu lấy bản thân mình của nàng thôi. Mà điều đó mới chính là chìa khóa làm chúng ta trở nên duyên dáng hơn, chứ không chỉ là quần áo khoác bên ngoài đâu.
Quần áo có thể làm cho 1 người bình thường trở nên đẹp hơn khi cô ta đứng yên với cái dáng đã được tạo sẵn, nhưng nếu không có cốt cách thì dù có mặc đồ đắt tiền đến đâu vẫn không "tới" :D Anw xem hình thôi: