Mùa đông em chỉ biết quanh quẩn mấy đồ công sở, áo vest, áo dạ, quần bò, chân váy. Hết. Thấy mình ăn mặc lúc nào cũng như lúc nào, tệ quá! Giả sử đi đám cưới hay party mà cũng mặc những đồ y sì thế, thấy cứng nhắc vô cùng. Nhưng ko biết phải phối đồ sao cho đẹp, trang nhã và lịch sự.
Các shop thì ít phối đồ sẵn, mà năm nay, dành cho các em teen nhiều quá, mình ko bon chen được.
Các mẹ thường phối đồ thế nào đã vẫn lịch sự mà trẻ trung ạ? Ngoài ra các mẹ có biết shop nào phối đồ trông trẻ trung 1 tí ko? Chứ em thấy như vào Zozo ấy, cách họ phối đồ chỉ hợp đi làm thôi, đi party hay đi ăn cưới thấy ko hợp j cả.
Mình rất ngưỡng mộ mẹ Hana, mẹ Pump, mẹ Hakts! Tặng hoa các mẹ này!:Rose: Theo lời kêu gọi của mẹ hakts,mình pots ảnh của mình nha!:Drooling: Hii, mình định...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 58
Hiện tại...
Hihi, vô đây thấy các chị có nhiều kinh nghiệm phối đồ hay thật. Em tính mua một cái áo khoác tặng mẹ em mà ko biết...
P/S: Tối về e sẽ post hình 1 số đồ mùa...
Nhiều clips lắm, mỗi người chừng 5-6 parts lận mình vẫn xem được. Ngọc xem lại như thế nào nha.
Có topic xuân hè rồi chị...