Chào các mẹ, chả là hôm qua em đi mua lọ Kenzo Flower 30ml EDP ở Paris de France ở tầng 1, Vincom Bà Triệu Hà Nội, lúc mua thì người bán hàng khẳng định là công ty chỉ bán hàng chính hãng, lúc về e cũng không nghi ngờ gì vì chai lo dán tem đầy đủ, chỉ có đến hôm nay dùng thử thấy mùi không giống mùi test và bay rất nhanh, chỉ được tầm 2 tiếng là phải dí sát mũi vào cổ tay mới ngửi thấy.



Vì lần trước e có đọc được mẹo của 1 mẹ là cạo cạo phần hình in trên thân chai, nếu thấy bị bong tróc thì chắc chắn là hàng fake, e làm theo và hình trên nắp chai (bằng nhựa) tróc gần hết! Riêng hình in trên thân chai (thủy tinh) thì không tróc (?) Bây giờ thì cũng không biết làm thế nào, e post hình lên mong các mẹ xem giúp xem là thật hay giả và cũng mong các mẹ khác biết để tránh. Chai này e mua hết 1.370tr, quá buồn T.T từ giờ chắc chỉ đợi khi nào đi đâu thì mua hàng duty free thôi chứ e thấy nước hoa bán trong nước chả biết đường nào mà lần






UPDATE: tình hình xác nhận sản phẩm:
Chào các mẹ, hôm nay mình đã lên trên công ty Paris France để gặp mặt nói chuyện với quản lý ở đó, qua lời giải thích của họ về quy trình nhập khẩu, và lời khẳng định nhập hàng chính hãng của anh quản lý thì mình cũng rõ hơn 1 vài điều, cũng cảm thấy an tâm hơn về chất lượng sản phẩm. Hiện chai nước hoa của mình đã được công ty giữ lại để gửi cho Kenzo xác nhận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chất lượng sản phẩm và thời gian giữ mùi, mong là sẽ sớm có hồi âm.



Cảm ơn các mẹ!