Chào các mẹ,


Em trước đây đi học bên Mỹ 3 năm, cũng hay mua giầy Nine West về đi. Em toàn mua bệt thôi, vì bên đó phải đi bộ nhiều, mà Nine West bên đó cũng rẻ nữa, đi khá là êm chân và bền. Từ ngày về Việt Nam cũng xí xớn đi lùng Nine West. Hôm trước tết em có order của 1 bạn gì đó trên phố cổ (hàng Gà thì phải, em ngơ đường lắm =.=) Theo lời bạn ý là đặt từ Sing về. Lựa lựa 1 hồi cũng được 1 đôi bệt, 1 đôi 9cm và 1 cái túi da bóng (giả da, đương nhiên)b-)


Nhưng tình hình là hàng về không như mình tưởng tượng lắm. Đôi bệt thì hơi đau ngón chân út và ngón cái, đôi cao gót thì đi được 3 tuần đã phải đi độn lại đế phụ:|. Ngu nhất là cái túi, em hay treo ở móc nhựa yên xe (Lx có cái móc thò ra ở yên ấy ạ) thì được mấy hôm chỗ quai túi tiếp xúc với móc, công với vài chỗ ở góc túi, đã bị sờn da, nổ da tùm lum (cái này thì ứ bằng hàng Tàu à). Em rất chi là bức xúc nhưng vụ này có khiếu nại thì cũng chẳng làm gì được :-S


Em cũng thử ngó qua store ở bờ hồ nhưng nếu ko phải mùa sale thì đắt quá ý, còn lúc sale nhiều chắc không đến lượt mình, em ngại bon chen lắm.


Mẹ nào có địa chỉ cửa hàng nào order uy tín, giá mềm, thì giới thiệu cho em với, khổ nỗi em cứ bị thích cái brand này cơ L. Đã chuyển thử sang Charles Keith nhưng thấy đau chân kinh khủng luôn. Em cám ơn ạ.:x