Lâu lâu có đợt (nghe nói) hàng Nhật gì đó về thấy chị LINH SI bán 150k,180k (khoảng giá này) , với giá này các mẹ mua ở ngoài được cái dây kha khá rồi có khi mua đc bạc 925 k rỉ luôn ấy chứ. Em háo hức chạy đến xem thì trời ơi mấy cái hột nhựa nhìn rẻ tiền,lắc thì rỉ sét tùm lum, lựa mãi không thấy cái nào nó đàng hoàng 1 tí, khác xa trên face luôn ạ. Vậy mà hàng cứ gói r ship đều đều :(( Thấy mà thương mấy bạn ở xa quá ,vòng 180k thêm ship 20k là đi tong 200k r :((
2. Áo thun, hoodie
Chắc chắn sẽ có một vài cái đẹp vì cũng mang danh hàng Mĩ hay Nhật gì đó cái này thì e k bàn, mà lúc e qua thì nào vải xù, nào dãn thun, nào vết ố, rách, sổ chỉ,... vậy mà vẫn up đều đều ảnh feedback của khách nói vải đẹp mà thích lắm @@ mình nhìn cái đống đồ đó xong nó khác 1 trời 1 vực với cái feedback ạ. Thế mà mấy ngày sau thấy up trên face đã bán hết sạch sào áo thun :(( Hãy là người mua hàng tỉnh táo nha mấy bạn sỉ ơi, đống đồ đó mua về rồi sao bạn bán đc nữa,lỗ hết bao nhiêu tiền bạc
3. Culotte
Đống culotte công nhận vải đẹp luôn ạ mà mấy bạn mua ktra kĩ nhé, toàn lủng lỗ ở chỗ mình k để ý rồi khóa nó chắp vá tùm lum, chưa kể đến về phải sửa lại thun,... Mình có 1 lần mua culotte mà thun ở bụng nó nát bét, hỏi chị có sửa cho em đc không do bán đến tận 180k/cái thì cũng đồng ý sửa cho mình với thái độ cực kì khó chịu, bữa sau quay lại lấy nhận được cái quần y chang k 1 vết đụng tay vào, nhưng thôi cũng lấy vì vải đẹp quá
4. Quần jeans, khoác jeans các loại
- Rách teng beng mà không phải rách kiểu đâu ạ, nó rách nát bét
- Vải sờn mà thành bạc trắng :))) mặt bên trong nó nhàu nhĩ nhìn sợ lắm
350k/cái ạ :)))
Trên mạng lựa vài cái đỡ nhất chụp hoặc là cop ảnh trên mạng ng mẫu mặc về up lên face khè thiên hạ. Mình đến tận nơi xem mới biết được cái chất lượng nó ra sao, chụp ảnh vải sờn sờn lên thì chất nhưng ngoài cầm vào như cầm đống vải vừa rách vừa bạc với giá 350k thì xót của lắm ạ :(( Thế mà vài hôm sau lại bán được nguyên sào mình mong là không bạn nào mua cái sào hàng tồn của nhà đó nữa
5. Kính
Nghe bảo hàng nội địa hàn quốc, cầm chắc tay, đẹp mỗi tội đeo vào bên thấp bên cao :)) Sau mấy màn đồ kia thì mình cũng chẳng tin nữa
À còn cái quả nước hoa gì mình chưa mua thử nên k cmt :)) nhưng mọi ng có thể lên face Linh Si đọc review nta chửi :)) đầy đủ và xúc tích
Mình cũng hay mua đồ si nên chẳng có gì gọi là thành kiến với đồ đó cả, nhưng mà đã mua đồ si thì có thể rẻ hơn hoặc nó k rẻ nhưng đảm bảo chất lượng 1 xíu cho đáng đồng tiền, chứ mua đồ si mà 350k/cái mình nghĩ nên mua đồ mới thì hơn. Đằng này shop này hét giá, chất lượng thì như mình phân tích, nên các bạn trước khi qua đ thì cân nhắc hoặc không thì qua đây 1 lần r đừng quay lại như mình :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1