Trót niềm đam mê với nước hoa rồi từ đó lạc vào mục Nước Hoa của WTT thành ra đã yêu nay càng yêu hơn nữa :x
Càng đọc càng thấy thán phục mọi người vì hiểu được rằng "dùng nước hoa là cả một nghệ thuật".
Hôm nay ngày cuối tuần rãnh rỗi nên mang bộ sưu tập gồm những chai nước hoa "ruột" của mình chia sẻ tám chuyện :x Thực sự ra kiến thức nước hoa chuyên nghiệp mình k có nhiều vì chỉ mới dùng nước hoa 2 3 năm gần đây thôi, lúc trước nhiều nỗi lo, lo ăn lo ăn, chuyện trong chuyện ngoài nên có được 1 chai nước hoa là mừng húm không có dám xài để dành ngắm thôi đó chứ ^^ Sau này bớt eo hẹp nên mới nghĩ đến chuyện sẽ dùng nhiều hơn 1 chai nước hoa :) Đa số nước hoa của mình là "mua vì tâm trạng" thôi. Cho nên mỗi lần dùng 1 loại nào thì nó lại gợi nhớ đến 1 sự kiện, 1 khoảng thời gian gắn liền với mùi nước hoa đó... đó là lý do mình mê nước hoa ;) Có loại mua ở Sing, loại khác thì mua ở Hongkong mỗi lần dùng tới là nhớ Hongkong điên đảo. Có loại mua trong thời gian quá buồn chán trong cuộc đời nên mỗi lần dùng thì nó lại nhắc mình nhớ lại những gì đã trải qua... từ đó thấy mình đã đi 1 bước thật dài...cảm xúc thì vui có buồn có nhưng dù gì thì mình vẫn rất "yêu" nước hoa. Tản mạn 1 chút của tay chơi nước hoa "nghiệp dư" thôi :)
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^ Ai có chụp ảnh bộ sưu tầm của mình chia sẽ lên cho em xem và học hỏi với ạ :-*