Xung đột văn hóa công ty và cần lời khuyên thực sự T.T
Giúp em với mọi người ơi.
Chả là em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đi làm được 1 tháng rồi mà giống như em bị xung đột văn hóa ăn mặc với công ty hay sao ấy. hazzz
Em đang làm cho công ty thiết kế xây dựng, trong này mấy ông anh thì ai cũng trẻ người mà ăn mặc lại già cỗi, cứ sọt mấy cái quần jeans cũ cũ với bận đại cái sơ mi chưa ủi. Mà em thì đó giờ chỉnh chu, cứ phải mặc áo quần thiệt là chuẩn vào, em thường chọn quần kaki với áo sơ mi tay dài phẳng phiu cho nó lịch sự. Mà khổ nỗi, trong phòng ai cũng k thích em do em đẹp hơn mấy chả, mấy chị gái thì khen em lại khiến mấy chả càng ghét hơn, sếp em lại là người ăn mặc bần nhứt :((. Giờ em không biết mình phải làm sao đây, hoặc là tiếp tục bận đồ "khác người" theo cái chất riêng của mình, hoặc là chuyển qua style mọi người cho giống đồng nghiệp. Em thấy cái nào cũng không ổn hết, sao giờ các bác ơi, các mẹ có rành thì chỉ giúp em với ạ.