Nhà mình có chị đang mang thai bé đầu. Trước giờ chị vốn là người khá gọn gàng, thích mặc đẹp. Nhưng từ lúc bầu, vì mệt và chưa có kinh nghiệm nên chị mặc đồ ở nhà khá xuề xoà – rộng thùng thình, vải cũng không để ý lắm.

Ban đầu mình nghĩ chắc miễn thoải mái là được. Nhưng ở cùng một thời gian mới thấy không hẳn vậy.

1. Mặc quá xuề xoà làm mẹ bầu dễ “tụt mood”

Mang thai cơ thể thay đổi nhiều:

- Tăng cân

- Phù nhẹ

- Da nhạy cảm

- Ngủ không sâu

Nếu cộng thêm việc mặc đồ rộng quá mức, màu tối, form không gọn… nhìn trong gương dễ làm mẹ cảm giác nặng nề hơn.

Mình thấy những hôm chị mặc bộ gọn gàng, màu sáng nhẹ một chút là tinh thần khác hẳn.

2. Không phải cứ rộng là thoải mái

Lúc đầu chị mình toàn chọn đồ càng rộng càng tốt. Nhưng:

- Rộng quá → vướng víu khi di chuyển

- Vải thô hoặc nóng → ngứa bụng

- Lưng thun cứng → khó chịu khi ngồi

Sau này chị chuyển sang:

- Form suông nhẹ, không bó

- Lưng thun mềm

- Vải cotton / đũi vân mây / lụa mềm

Thoải mái hơn hẳn mà nhìn vẫn gọn gàng.

3. Nên chọn đồ dùng được cả sau sinh

Mình góp ý chị nên chọn pijama có:

- Nút phía trước (dễ cho bé bú)

- Form không quá “đậm chất bầu”

- Màu pastel hoặc hoa nhí nhẹ

Để sau sinh vẫn mặc được, không phí.

Mình có tìm vài mẫu kiểu như vậy cho chị tham khảo ở đây:


https://doboribi.store

Chủ yếu để chị xem form dáng cho dễ hình dung thôi, vì nhìn hình sẽ hiểu rõ kiểu rộng vừa phải là thế nào.

4. Mẹ bầu vẫn nên được mặc đẹp

Mình nhận ra một điều:


Mẹ bầu không cần phải “ăn diện”, nhưng cũng không nên tự cho phép mình xuề xoà quá mức. Một bộ pijama mềm, sạch sẽ, màu dịu nhẹ:

- Giúp mẹ dễ ngủ hơn

- Tự tin hơn

- Nhìn vào gương cũng thấy mình vẫn xinh

Và khi mẹ vui thì không khí trong nhà cũng vui theo.

Đó là những gì mình rút ra khi ở cạnh chị mang thai. Nếu mẹ nào đang bầu bé đầu mà chưa có kinh nghiệm chọn đồ, hy vọng chia sẻ này giúp được một chút 💛Các mẹ có tips gì hay thì chia sẻ thêm cho em học hỏi với ạ 🌷