22/11/1999


Tối ngủ, bé nói: mẹ ơi con đau vỏ ốc đó – Đau vỏ ốc là sao? (mẹ hỏi)- là đau ở đây này (chỉ trên mang tau, sau thái dương) chỗ cứng đó – Làm sao con đau? (mẹ hỏi và sờ xem có cục u nào không?) – Vì con cụng đầu vào bàn, vào cửa lớp – Vậy thì lần sau con phải cẩn thận giờ thì lấy gối nằm lên. Tại sao con lại gọi là vỏ ốc (mẹ hỏi) – Vì nó đựng ốc (óc) ở trong.


---------


Mời các mẹ vào đây để đọc thêm những bài viết về nhân vật chính


http://www.webtretho.com/forum/f798/nhat-ky-cua-me-550850/


http://www.webtretho.com/forum/f798/ten-di-hoc-ten-o-nha-trich-tu-nhat-ky-cua-me-550860/


http://www.webtretho.com/forum/f798/ten-giong-nhau-550864/#post13369940


http://www.webtretho.com/forum/f798/nghet-ong-cong-trich-tu-nhat-ky-cua-me-550878/#post13370094


http://www.webtretho.com/forum/f798/anh-em-sinh-doi-trich-tu-nhat-ky-cua-me-550890/#post13370202