Vì 5 lý do này, bạn ĐỪNG bao giờ dùng thẻ tín dụng, nhất là GrabPay nữa nhé!
Các mẹ ơi, mấy hôm nay cứ thấy thiên hạ đua nhau xài GrabPay, bạn em đứa nào cũng xài ấy! Thế em hỏi, các mẹ đã kịp tìm hiểu gì về hình thức thanh toán này chưa mà vồ vập em nó vậy? Em, sau lần thử đầu tiên, quá sốc, lên đây “cảnh báo” gấp cho các mẹ đây!
Nói trước nhé, mẹ nào chưa từng dùng GrabPay thì “ĐỪNG” thử. Vì xài một lần là ghiền đó, khó bỏ lắm! Em dùng rồi, nghiện rồi nên biết nè! :)
Trước nay, khi ra ngoài các mẹ cứ phải ôm khư khư ví tiền vì phải thanh toán đủ kiểu cho đủ mọi thứ cần chi tiêu phải không? Nhưng từ giờ, riêng với chuyện đi lại, cái ví của mẹ sẽ bớt nặng hơn rồi nha!
Thú thật các mẹ, em cũng thuộc hạng low tech, ngu lâu dốt bền với mấy cái công nghệ hiện đại. Cứ cái gì phải tải ứng dụng về, dùng app này nọ là em xua cho chồng làm tất tần tật. Nhưng với GrabPay, người vốn chỉ thích xài thủ công cho đỡ đau đầu nhưng em chỉ cần nghía sơ qua một loáng là xài sành điệu như dân công nghệ ngay. Thậm chí em còn ghiền tới nỗi, dạo này gạt luôn chồng sang một bên, không thèm nhờ vả gì chuyện đi lại luôn. Báo hại chồng em sinh nghi, còn tưởng em chát chít lăng nhăng mới sợ chứ! Hahaha!!! :))
Thực ra, tất cả cơ sự này cũng là nhờ GrabPay có quá nhiều ưu điểm đấy!
Thứ nhất, GrabPay rất thông minh: Nó hoàn toàn tự động nên mẹ nào dù lười dùng thẻ qua các thao tác quẹt thẻ, nhập mã pin, in biên lai, ký tên… cũng đều hài lòng cả. Em cũng rất thích dùng GrabPay so với nhiều hình thức thanh toán phức tạp khác vì nó quá nhanh và tiện lợi, nên cứ dùng xong lần đầu là mê tít thò lò ngay!
Thứ hai, GrabPay rất hiểu ý các mẹ: Biết các mẹ lúc nào cũng tất bật lo đủ thứ chuyện nên GrabPay giải quyết dứt điểm luôn cái vụ rút tiền, tìm tiền lẻ hay thối tiền các mẹ ạ! Mà theo trải nghiệm của em, không chỉ có tiết kiệm thời gian thôi đâu nha, GrabPay còn làm em bớt đau tim hơn nữa đó. Đơn giản vì chẳng phải nơm nớp rút tiền ra rồi lo sợ bị cướp để mắt đến, giật chạy mất tăm mất dạng.
Thứ ba, có GrabPay rồi, đỡ phải thấy áy náy với tài xế: Đâu phải lúc nào trong người mình cũng thủ sẵn tiền lẻ phải không các mẹ? Bởi vậy, nhiều khi đi xẹt xẹt vài ba chục mà rút tờ 500.000 ra, bảo bác tài chạy khắp nơi hỏi tiền lẻ cũng thấy áy náy lắm chứ. Nhưng khi dùng GrabPay rồi, chẳng việc gì phải bận tâm thêm những chuyện tâm tư, tình cảm thế này nữa đâu. Vì hệ thống sẽ tự động trừ tiền cho cước đi của các mẹ rồi, mẹ đi bao nhiêu tiền thì trứ đúng bấy nhiêu, không biết vòi vĩnh thêm nhé :)
Thứ tư, có GrabPay đặt trước cước đi cho người thân xong, chỉ việc ngồi nhà rung đùi: Nhiều người bận bịu, người thân có chuyện phải đi đâu đó cũng không thể đưa đón được. Cũng có lần bố chồng em lên khám bệnh trúng ngay ngày em đi gặp khách hàng. Thấy khó xử làm sao. Cũng may có GrabPay, em biết được lộ trình đi của bố nên yên tâm gửi bố cho các anh Grab mà không phải lo bị quấy nhiễu làm tiền hay gian lận cước phí gì cả. Việc duy nhất em làm là thanh toán cước trả trước cho bố, thế là ngồi tại văn phòng theo dõi chuyến đi thôi!
Thứ năm, dùng GrabPay không phải mang theo nhiều tiền trong người: Trước nay, đi làm hay đi đâu em cũng ôm khư khư cái ví vì bọc khá nhiều tiền cho tất cả mọi chi phí phát sinh. Nhưng giờ thì không nhé, ít nhất là cho chuyện đi lại! Thậm chí, tiền trong ví không còn một đồng, muốn lên xe vi vu về nhà, em cũng chỉ cần đặt GrabBike và thanh toán GrabPay là xong. Sướng thế còn gì bằng!
Sau cùng, nếu các mẹ sử dụng GrabPay còn được nhận rất nhiều ưu đãi từ Grab vào các đợt khuyến mãi giá sốc tận óc nữa chứ! Hiện tại, Grab đang tặng các mẹ 2 chuyến GrabBike trị giá 40K/chuyến khi thanh toán bằng GrabPay đó!
Lợi đủ đường thế này, bảo sao em không nghiện mới lạ ấy, xài một lần là xài luôn, dứt ra không được. Mẹ nào muốn thảnh thơi như em thì vào dùng thử nhé!