Không biết có mẹ nào gặp trường hợp như mình chưa nha chứ mình có vài lần, bực mình ghê gớm.



Mình thì hay đi xe grabbike vì quãng đường đi làm từ nhà đến công ty không xa. Hoặc trong giờ trưa, muốn đi đâu đó gặp các bạn các bè thì gọi grab bike đi cho tiện, đỡ phải xuống hầm toàn nahf lấy xe, vừa lâu vừa khó lấy gì giờ trưa rất đông. Gọi grab bike đi là tiện nhất. Thường đi grab thì hay được nói chuyện với mấy bác tài già già hay mấy em sinh viên trẻ trẻ. Mỗi người một hoàn cảnh một cuộc đời, khôgn ai giống ai nhưng đó là những câu chuyện cuộc sống vô cùng sâu sắc. Tính mình thì hay thương người nên thường cũng hay trả thêm hoặc trả tròn tiền cho tài xế. Nhưng rồi vài lần, có gặp tài xế không thật thà, thấy không muốn thương nữa.



Chả là, có bữa, mình có mã khuyến mại, tặng 10 chuyến free cho thành viên mới đó. Mình cũng đăng ký vào điện thoại của con, để con có thể gọi xe đi về nếu mẹ đón muộn. Rõ ràng, chuyến xe đó của con mình được khuyễn mại, free á, mà tài xế vẫn lấy tiền của con bé. COn mình nhỏ tuổi, đâu biết mấy cái đó, nghĩ đi xe thì phải trả tiền thôi. Thấy thương cho một thương hiệu vừa mới khai sinh ở VN .



Rồi có lần, mình cũng đc khuyến mại free nha. Và bữa đó, mình đi xe của một cậu sinh viên. Trong lòng mình đã tính là sẽ vẫn trả tiền cho cậu lái xe đó dù mình đang được khuyễn mại. Nhưng nghĩ trời rét mà cậu đó mất công chở mình thì có 20k, mình tặng thêm cho cậu có bữa trưa ấm bụng thì cũng không sao. Nhưng tiếc là cậu đó không thành thật, mình chưa kịp nói chị tặng thêm em thì cậu đó đã nhanh miệng kêu của chị hết 20k . Haizzzz, thấy lòng tốt của mình bị tổn thương.



Vậy là giờ có grabpay rồi. Mình chọn thanh toán bằng thẻ cho tiện. Chẳng lo ai làm dối ăn gian nữa. Các ban ý muốn thu ngoài cũng không được. Rõ là mình cũng có thanh toán đàng hoàng, các bạn ấy không có cớ gì đòi thanh toán thêm, thanh toán ngoài nữa. Thấy khoẻ re á các mẹ. Mình có đi đâu cũng không ngại khoản tiền nong nữa.