Đi xe ôm xong, em vô tình làm điều này mà bị anh tài xế nhìn với ánh mắt thật tổn thương...
Năm nay công ty cho nghỉ tết muộn quá, em chỉ còn có 3 ngày để chuẩn bị mua sắm đồ đạc mọi thứ. Nên đi đâu làm gì cũng vội vàng, chạy lạch bạch như vịt. Vì sự vội vàng tắc trách này mà em quê độ dễ sợ, ước gì có cái lỗ nẻ để chui xuống thôi.
Nhà em khá gần chợ, mà chợ tết tìm được chỗ giữ xe rất khó, rồi giá giữ xe trên trời, mà mấy người chủ giữ xe cũng chẳng thèm đẩy giùm cho chiếc xe. Vì những lý do này nên em toàn bắt xe ôm đi chợ, chồng em cũng đồng ý vì em mua lỉnh kỉnh, tự lái lỡ va quẹt thì khổ đời.
Như sáng nay, 28 tết, nhà em làm bữa tất niên họp mặt gia đình cuối năm. Đã lên chi tiết các món cần mua rồi, vậy mà về đến nhà nhớ ra mình vẫn còn thiếu vài món gia vị không thể thiếu cho các món ăn. Thế là lại bắt xe ôm chạy ra chợ. Đường hơi kẹt nên xe ôm đi chậm hơn mọi ngày 10 phút.
Chẳng còn giữ phép lịch sự chào hỏi chú tài xế xe ôm, em te rẹt đi một nước. Đang đi thì chú tài xế xe ôm la oai oái giữa đường "Chị ơi, chị đi xe ôm không tính trả tiền hả?". Em nghe câu này thấy nhột nhột, dù vội lắm cũng ráng ngoái đầu lại, thì đúng y như rằng chú tài xế đang ngắm thẳng vào em.
Hixhix, ngại gì đâu mà ngại, ổng la to lắm nên khi em quay lại, bao nhiêu là ánh mắt nhìn em, làm như em là kẻ quỵt nợ vậy đó, tổn thương dễ sợ các mẹ ☹ ☹ ☹ Khi tìm tiền để trả thì lúc nãy vội quá em lấy đại tờ 200k cầm đi, cuối cùng là phải đứng lại đợi tài xế chạy đi đổi tiền. Vừa quê, vừa ngại vì hành chú tài xế, lại nóng ruột chết được vì khá trễ giờ, lỡ khách đến ngồi đợi món ăn thì kỳ chết.
Lúc nấu nướng xong xuôi và ngồi vào bàn ăn, em kể lại vụ này thì bà dì của em, gần 60 tuổi mới bảo em rằng:
“Ôi trời, sao con trẻ thế mà tụt hậu thế hả con. Thời buổi gì rồi mà còn phải trả tiền xe ôm bằng tiền mặt. Như dì đây này, cũng bị bao nhiêu vố rồi, từ bị tính ăn gian tiền, đến vòi tiền tip, đến đổi tiền lẻ… nên khôn hơn rồi. Giờ thì cứ GrabBike và chọn hình thức trả trước GrabPay nha con. Gì chứ mấy đứa hậu đậu như con thì cứ GrabPay đi, cho lành con à”.
Em nhìn bà dì thao thao bất tuyệt, nhớ lại chuyện lúc nãy mà còn chưa hết ấm ức. “Ủa vậy hả dì, sao dì không nói cho con biết sớm, hồi nãy cả chợ người ta nhìn con quá trời quá đất”. Xong bà dì sốt sắng giúp em tải ứng dụng Grab vô điện thoại cho em, xong còn làm giúp em các bước thêm thông tin thẻ Visa để có thể thanh toán bằng GrabPay khi book xe. Nhìn bà dì 60 tuổi mà bấm bấm, lướt lướt điện thoại sành điệu, em lại bị tổn thương tập 2 á các mẹ ☹ ☹ ☹
Nhưng bù lại, do em mới cài đặt GrabPay nên em được tặng cho 2 chuyến GrabBike trị giá 40K/chuyến nha, em tính bụng tết có đi đâu với chồng con là book GrabBike đi liền, lợi quá còn gì ☺ ☺ ☺