Trước, em cũng từng vài lần có chuyến du xuân đặc biệt với dăm ba nhóm bạn người nước ngoài, nhưng lần này em làm cho bọn họ được một phen quá kinh ngạc!!!



Không biết các mẹ thì sao, chứ mỗi lần nghe bạn nước ngoài nhận xét về Việt Nam, có tự hào thì tự hào nhưng cũng muối mặt lắm. 10 người thì ai cũng khen Việt Nam mình có cảnh thiên nhiên đẹp, bờ biển đẹp, nhiều cung đường đẹp, thức ăn ngon,… nhưng sẽ có hết 9 người lên án nạn chặt chém đối với khách du lịch nước ngoài, zzzhaizzz!



Có lần em gọi taxi cho bạn em đi từ KS về nhà em chơi, mà không hiểu sao mà lâu thật lâu em chưa thấy đến, alo cho bạn vài lần thì cứ bảo là đang ngồi trên xe đi rồi. Phải nói đúng 1 tiếng em mới thấy bạn đến, em đứng trước cổng chờ, bác tài hô 200K, em sôi máu bảo “chú đi từ KS ở Q1 mà qua đây 200K à, con trả chú 100K thôi, chú đi lòng vòng thì chú ráng chịu đi”, xong em lôi bạn vào nhà một mạch. Lần đó em ê mặt với bạn luôn, với có phần bực bội các dịch vụ của mình quá.



Nhưng tết năm nay, em hoàn toàn ghi điểm nha, cũng nhờ có GrabBike và GrabPay đó các mẹ. Em kể các mẹ nha!



Em đón bạn ở sân bay từ 8h00 tối, sau đó cho bạn về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các chuyến tham quan vào sáng hôm sau. Phương tiện em chọn cho đám bạn di chuyển là taxi như thường lệ vì nếu đi đông người thì chẳng có cách nào tốt hơn nữa. Nhưng khi vừa nghe em nói, bọn bạn đã “NO, NO” gạt đi ngay lập tức! Một trong số đó đề nghị:



- Sao mày không cho tụi tao đi xe máy đi! Tụi tao thích cái đó. Vậy mới ngắm hết phố phường vào xuân ở Sài Gòn được chứ.


- Nhưng mà nhóm mình nhiều người, đi vậy phải thuê cả đội xe ôm thì may ra. Không là lạc nhau, lại phải tìm!


- Không sao, qua Việt Nam mà không đi xe ôm thì chán lắm!


- Ok, nhưng chờ tao mấy phút, tao book GrabBike cho đi.


- Ô, đi GrabBike vừa tiện vừa đảm bảo, ok!


- Wow, tụi mày mà cũng biết GrabBike luôn hả!


- Biết chớ! Mấy đứa bạn tao vừa về thăm Việt Nam, xài cái này rồi, OK lắm!



Nghe mà ngạc nhiên dễ sợ!!! Không ngờ ở nước ngoài mà họ còn biết tới cả Grab. Nói rồi, em lôi điện thoại ra đặt 3 chiếc GrabBike, và chọn hình thức thanh toán bằng thẻ qua GrabPay. Vài phút sau xe tới, 6 đứa tụi em lên xe ngồi vi vu, đi khắp thành phố tham quan.



Sau buổi dạo chơi quanh khắp các điểm hot ở thành phố, tụi em chọn ăn trưa trong một quán cóc nhỏ ven đường. Lúc này đám bạn nước ngoài nó mới hỏi em là sao đi xe ôm nãy giờ không thấy em trả tiền gì cả vậy? Đến đây thì em lên mặt nha, vì chúng nó có biết GrabBike nhưng rõ ràng chưa biết GrabPay là gì, em cười toét miệng xong giải thích với bạn rằng khi đặt xe là em thanh toán trực tuyến luôn rồi, nên cứ việc book xe xong là đi thoải mái luôn, không lo vụ kỳ kèo trả giá hay sợ bị chặt chém nữa. Cả bọn vừa nghe em nói vừa há hốc mồm, bảo là từ nay về Việt Nam không còn sợ chặt giá gì nữa trong việc đi lại rồi.



Nhìn cách đám bạn hào hứng và hài lòng sau khi đi GrabBike, và trả trước bằng GrabPay, sao tự dưng thấy vui lây các mẹ ơi! Nở mày nở mặt thiệt! Mà cũng phải vậy thôi, đã đến lúc mình nên thay đổi thật rồi! Thay đổi thói quen dùng với GrabPay để hiện đại và mang lại cho mình nhiều lợi ích hơn! GrabPay tiện một cái nữa là mình còn tiết kiệm được thời gian, không phải đứng chờ trả tiền và lấy tiền thối, cứ đến nơi, trao lại nón bảo hiểm là đi thôi. Em ngán nhất là đi xe ôm xong không có tiền lẻ để trả, xong tất tả đi đổi tiền, mà đi ngắn quá lúc trả tiền cũng ngại nữa. Từ giờ thì không còn nhé! Đám bạn của em bảo là sẽ về nước chia sẻ chuyện này để bạn bè, họ hàng có sang Việt Nam cũng yên tâm hơn. Tự dưng em tin là ngành duc lịch của mình sẽ phát triển hơn, các dịch vụ của mình trong mắt người nước ngoài sẽ tốt hơn