Dạo này có việc, phai đi lại nhiều, toàn gọi xe đi cho tiện. Gần thì đi Bike, xa thì taxi. Trc hay dùng taxi nhưng vì cứ đi lòng vòng để tính tiền, quãng đường dài ngắn, đâm thù! Ai lại mình muốn về nhà bố mình ở phía Tây Hồ, cứ bắt đi đông trù, qua Nhật Tân, phí tớn lên hơn 200k. Mà trc giờ phí chỉ tầm 95k thôi, nếu đi qua Chương Dương.


Vậy nên toàn đi #Grab. Vì thế mà có nhiều chuyện hay.


#Grabcar thi thoảng có mã khuyến mại, đi khá là rẻ.


- gcar1: - trc em tốt nghiệp Đh hàng hải. Khoa điều khiển tự động. Lênh đênh trên biển 5-6 năm trời. Lương từ 2006 của e đã 16tr. Nhg Vinashin phá sản, nợ lương, em lại lấy vợ, thế là phải đi lái xe. Về quê thăm con, em bán bưởi đoan hùng, mua 18, bán 30. Mỗi làn về ôm 100 quả, được 1tr2, tội gì ko làm hả chị. Trứng em mua 3nghin, em bán 5 nghìn, mang lên 100q lại được mấy trăm nữa. Ợ em đợt này làm mứt dừa, ngày kiếm 80k. Vậy cũng vui, tội gì ngồi không!


- GCar2: chú đi làm đến 5.30, tranh thủ chạy đến 11.30 đêm. Sáng 9h đến cơ quan, trưa bùng từ 11h đi đến 3h chiều, cũng được thêm mấy triệu tích luỹ. Lương thấp, mình phải cố thôi


- GCar3: vợ anh chết từ lúc đứa bé nhà anh ms 3t, đột tử. Nhìn 2 thằng mà cứ xót ruột nên anh chả lấy vợ nữa. Vừa làm bố vừa làm mẹ, xót con lắm. May con anh đều ngoan, học giỏi. Anh làm bãi rửa xe, vắng khách cho nv làm, mình chạy xe đổi không khí! ( anh này trông rất gấu nhg nói chuyện hiền lành dã man)


.


.


.


- Gcarn: Em làm nghề trái! Nghề trái là nghề đủ kiểu, trừ bán thuốc phiện. Chị ra bãi hỏi tên em thì cả bãi biết. Nhà em là chủ hàng Karaoke... Trên đường... Vừa bán nhà hàng mắm 16 tỷ, em tiếu gì tiền , chủ yếu thích thì chạy cho vui! Em sợ gì bọn mất dạy, em muốn gặp bọn đấy cực, để xem nó làm gì được mình :)) Nhìn em trí thức thế thôi, chứ em chả ngán đứa nào!


Mình trêu: này, ra bãi chị mà có vấn đề gì, chị bảo chị là chị của C. "Kiến lửa" nhá :)))) . Nó cười, chả nói gì.


Mình tiếp, đòi nợ thuê em lấy giá ntn


Còn tuỳ chứ chị, đi điều tra nhà nó chả có cái gì mà xiết thì ai làm được! Em thuê bọn xe thương binh, 1tr 1 ngày, cứ đến chặn cửa. Thường thì 3 ngày là xong :))) Mà tí c nhớ cho em sao nhé, em học ít, chả bao giờ được 10, nên chỉ thích hồ sơ nhiều sao để vui