Thời buổi này rồi, phụ nữ tự xưng mình thông minh, hiện đại mà còn xài tiền mặt thì chỉ có rước họa vào thân thôi! Huhu!!! :((



Chuyện xảy ra vào cuối tuần rồi, em ngồi gõ đây mà còn run bắn cả người các mẹ ạ! Nhà em ở Gò Vấp nhưng công ty em lại tổ chức Year End Party tận quận 1. Em thì mới chuyển nhà từ Thủ Đức lên trên này, đã mù đường rồi mà đường xá lại kẹt cứng. Hôm đó trời lại rắc rắc mưa nên chỉ nghĩ đến cảnh lên đồ lồng lộn, rồ con xe đi dò đường khắp quận 1 là em ngán đến tận cổ. Nhưng đây là lần đầu tiên em được dự tiệc cuối năm trong công ty mới, nên không thể vắng mặt được. Vào thế bí, thế là phải nhờ thằng em chạy ra ngõ kêu giúp chiếc xe ôm.



Em nhờ bác này chở tới trung tâm tiệc cưới trên đường Mạc Đĩnh Chi, nơi công ty em tổ chức YEP. Đến nơi, thấy bác tài mệt phờ, em định bụng bo thêm cho bác một ít. Nhưng khi vừa rút chiếc ví ra thì trời đất quỷ thần ơi, một thằng ma cô từ đâu đâm sầm vào, luồn cái bàn tay lạnh như băng vào tay em rồi giật luôn cái bóp, phóng cái vèo, mất hút. Bác xe ôm đứng cạnh em, cũng kịp chụp cái tay áo cánh của nó nhưng do bác cũng lớn tuổi, nó hất một cái cũng liểng xiểng, đành ngậm ngùi nhìn nó phóng như ma đuổi. Còn em thì...



Trời ơi!!! Nguyên cái váy lồng lộn kim sa em lựa cả buổi trời cũng quét đường ướt nhẹp. Mặt mũi trang điểm đẹp phát hờn cũng nhoét nhoẹt cả. Thiệt cái sự tình, lúc đó vừa hoảng vừa sợ chỉ muốn bật khóc. May mà mấy chị trong công ty vừa vào sảnh chứng kiến sự việc nên trả thay tiền xe ôm cho em. Xong xuôi, còn gọi xe cho em về chứ không là đứng đó khóc ròng luôn!



Giờ Tết nhất đến nơi rồi mà giấy tờ, tiền bạc mất hết cả (em có thói quen bọc tiền mặt chung với mớ giấy tờ tùy thân mà). Rầu thì cũng rầu thiệt, tức cũng lộn ruột gan, nhưng viết ra đây rồi cũng thấy nhẹ lòng. Âu cũng cảnh báo trước cho các chị em nhà mình. Con gái hiện đại rồi, chuyển sang dùng thẻ cho an toàn, có đi đâu cũng tiện, nhất là mấy vụ di chuyển qua lại. Thường thì em không hay để ý mấy vụ này, cứ hôm nào đi xe ôm bên ngoài toàn rút tiền mặt ra trả. Ai mà ngờ đâu, có ngày được một phen hú vía vầy.



Đã vậy, trả tiền mấy vụ xe ôm, xe iếc là cứ phải kỳ kèo từng đồng cắc đến mắc mệt. Thôi, xưa rồi nhá! Cách này vừa quê mùa, vừa bất tiện. Giờ thì em khôn ra hơn rồi, có cách dùng tiện lợi hơn nhiều. Em mách nhỏ nhá, các chị em nào chưa biết, thiệt thòi ráng chịu à!



Hihi, cũng không phải em giỏi giang lách léo gì đâu, nhưng sau khi than vãn trên facebook, một số bạn bè có vào comment chỉ cho chiêu hay. Chúng nó bảo khi nào muốn đi đâu thì book xe GrabBike và thanh toán bằng GrabPay mà đi cho tiện. Xài cái này rồi, các chị em cứ việc đi xe thoải mái, không cần phải trả tiền đâu nha! Mà đã không phải móc tiền túi ra thì có đứng đâu cũng chẳng phải sợ đám ma cô dòm ngó rồi!



Em cũng mới tìm hiểu nhưng em hiểu như vầy nè, các mẹ tải ứng dụng của Grab về điện thoại để book xe GrabBike (mẹ nào có sẵn rồi thì thôi), xong rồi mình đăng ký thông tin thẻ Visa hoặc Master card vào, xong cứ khi nào đi GrabBike là hệ thống sẽ tự động trừ đúng số tiền mà mình đi ấy. Hay nhất là hổng phải tốn nước bọt, nước miếng kỳ kèo thêm vài đồng gì hết vì chẳng sợ bị ăn đứt hơn đồng nào cả, lại không sợ đi gần quá trả ít tiền cũng ngại nữa.


Từ hôm biết GrabPay rồi, hôm nào không bọc theo ví tiền cũng chẳng phải ngại ngần gì, thậm chí còn thấy mình sướng như tiên khi được “phục vụ đến răng” thế này. Mẹ nào muốn trải nghiệm chiêu “đi xe không trả tiền” của em thì nhớ ngay em GrabPay nhé!