Gần 1 năm trời nhắn tin hàng ngày, thi thoảng cf, dù lúc gặp cũng chẳng có nhiều chuyện để nói thế mà trong vòng 1 năm tuần nào cũng đi 1 đến 2 lần. Em để ý thì thấy thi thoảng zai có nhìn trộm e và cười, khi em nhìn thẳng vào mắt lão ta thì e thấy vẻ lúng túng lộ rõ. Lão cg hay kể về gia đình , bạn bè lão, nhưng chẳng hỏi về gd và bạn bè e. Khi nhắn tin thì đôi lúc cũng đá qua đá lại kiểu như sau này muốn e là vợ lão ấy, nói kiểu đùa nhưng nghe có vẻ rất chân thành chứ chẳng phải cười cợt..., khi có việc j đó hoặc sự kiện j đó thì cg hay nhắn tin khoe vs e này nọ, dù những việc rất nhỏ. Và e thật sự đôi khi cũng có cảm tình, chỉ đôi khi thôi nhưng k hiểu tại seo mình lại ngày nào cg nt vs lão ấy thế trong khi cg có mấy anh nhòm ngó, nhưng thật sự bảo thích lão thi e k hẳn nhưng k hiểu vẫn có 1 cái j đó khiến e quan tâm..Em nghĩ lão cũng vậy, vs lão em là 1 cái j đó, nhưng chưa đủ để là 1 cái j đó 8-}


Và thế là cái câu chuyện này nó cứ ngày qua ngày tiếp diễn, chẳng đi đến đâu, nói là bạn thì k phải, chả có ai bạn bè lại như thế, mà nói là thích cg chẳng phải. Chẳng hiểu là nó thuộc cái dạng j. 24, 25t rồi chứ có ít nữa đâu mà chơi cái trò ú tim này cơ chứ. Không biết hắn ta nhát hay là hắn ta còn có vài iem kiểu như iem nữa (cái này e nghĩ k, vì hắn ta e thấy cũng đứng đắn). Thôi em đành ngồi chờ vậy, let it be:p Nhưng mà nói thật là em k thể quan tâm đến đối tượng khác vì đang có 1 lão khiến em hơi hơi hứng thú mà e k biết ý của lão vs e thật sự như nào:-?;;);;)


Em viết ra thế này để xem có gái nào cg cảnh ngộ như e k thôi :D, còn các bác con trai mà thấy có comment dc j cho zai này của e thì tốt quá,e cảm ơn ạ@};-