:((:((:((


zai ơi, hôm nay nói chuyện với zai, tớ mới biết, hóa ra có 1 thời, giai đưa tớ đi, đón tớ về, mời tớ đi ăn, đi xem phim, là thời gian zai tán tớ :((:((


Thế mà chả biểu hiện gì cả. Cứ bình bình như kiểu 1 thằng bạn thân đưa con bạn thân đi ăn, đi chơi :((


Ôi, tiếc quá. Phải làm sao đây, hu hu hu.


Giai ơi, sao ko TÁN TỚ đi?


Tớ cũng thích zai lắm, thích thôi, chưa yêu đâu. Nhưng zai mà tỏ tình với tớ, tớ sẽ gật ngay.


Zai ơi, hu hu :((:((:((


Zai này ngon lắm. Chưa yêu ai chính thức bao h. Đẹp giai, thư sinh, tiền kiếm được lắm.


Bây giờ làm sao để giai tán lại tớ đây?


Hức, trong mắt giai, tớ là 1 đứa KIÊU, KÉN nên giai cũng sợ giai chả dám TÁN.


Vận đủ nội công để bật đèn xanh rồi mà giai ko thèm tiến lên nữa. Trong khi suốt ngày giai kêu giai ế :((:((:((.


Giai ơi, năm 2013 tớ ko hợp tuổi kết hôn đâu. Tán tớ đi, để tở GẬT giai :((. YÊU THÔI, ko cần cưới đâu vì tớ biết giai với tớ chắc gì đã cưới được nhau.


Có cai có kế sách gì cho giai tán lại tớ ko. Cứ hàng ngày chát với giai, biết giai ko có ai, mà tớ phát điên lên được vì chưa được làm người yêu của giai. Huhuhu.


Giai ơi, sao ko tán tớ đi hả?



Nếu phải duyên nhau thì thắm lại


Đừng xanh như lá, bạc như vôi :((:((:((