Tớ gặp phải 1 ca như thế này, mong anh chị em chú bác tư vấn giúp ;;)



Tớ chuyển cty mới, gặp được 1 zai lớn hơn 1 tuổi (30t), trầm tính, giọng nói nhẹ nhàng, rất hay hỏi han, giúp đỡ tớ. Tớ cũng mến zai này, thấy có vẻ thuộc týp người tớ thích, nên cũng nói chuyện rất tình cảm lại với zai. Tớ thấy zai có những biểu hiện có vẻ như cũng "say nắng" tớ, ví dụ như:


- Zai từng mời tớ đi ăn trưa, nhưng không nói chuyện riêng được vì đợt đó có kì đà cản mũi


- Tớ nói chuyện hay đi cùng zai độc thân khác trong cty thì zai tỏ vẻ rất để ý, mỗi lần thấy tớ đi cùng zai khác là mặt mày chàu quạu, hoặc tỏ vẻ quan tâm đến tớ xoắn xít cả lên


- Tớ đi công tác thì zai xin đi theo đoàn công tác, đi với tớ thì zai nói chuyện rất tình cảm, xách đồ, đưa về tận nhà


- Zai hay nói đến mua nhẫn cưới, để giành tiền cưới vợ trước mặt tớ


- Tớ mời đi cà phê tâm sự công việc thì zai đồng ý đi, đợt đấy nói chuyện công việc+bóng gió là chính chứ giai chả có ngỏ lời chi cả



Quen cũng được 4 tháng rồi nhưng tớ nói thật là tớ thấy mình toàn chủ động không:


- Nghỉ lễ này nọ thì tớ nhắn tin cho zai, bảo ở nhà chán, không có ai đi chơi hết, nhưng zai tỏ vẻ thờ ơ, không có mời mình đi chơi đâu cả, đợt đấy tớ buồn hết cả tuần


- Tớ nhắn cho zai câu "Em nhớ anh", zai không thèm trả lời


- Chưa bao giờ zai chủ động gọi điện hay nhắn tin ngoài giờ làm việc cho tớ


- Chưa thấy zai rủ tớ đi cà phê hay đi xem phim bao giờ cả, T7, CN tớ toàn nằm nhà chèo queo


- Cty tớ toàn các máy bay bà già, zai lại độc thân, nên các bà này lượn qua lượn lại như ruồi trước mặt zai => Không biết zai có làm cao không?



Zai này khó hiểu quá, bạn không ra bạn mà người yêu không ra người yêu? Tớ lại sợ gặp phải cảnh He's just not that into you thì khổ. Tớ cũng lớn tuổi rồi, nhưng vẫn được các anh 30+ để ý, nếu vì zai này mà bỏ qua các cơ hội khác đến với mình thì quả thật đáng sợ :-&



Cao thủ nào giúp tớ với? Zai này có thật lòng với mình hay không vậy? 8-| Để tớ biết đường mà đi tiếp hay dừng lại?