Em năm nay 25, đang có thích một anh zai 33 tuổi, chưa vợ, không người yêu nhưng thực sự cảm thấy khó nói chuyện quá , mọi người có thể tư vẫn thêm giúp em ca này ko ạ. Trước giờ em chẳng băn khoăn gì đâu, vì em khá thân thiện dễ gần, nói chuyện vs mọi người đều ok, nhưng vs zai này thì quả là bó tay. Em mô tả sơ qua về 2 nv chính ạ.


Em, 25 tuổi, nhân viên ngân hàng, theo khách quan thì cao ráo xinh xắn, thân thiện xởi lởi, biết quan tâm đến ngkh, có suy nghĩ nhưng đôi khi khá trẻ con và bồng bột. :P


Zai, 33 tuổi, kĩ sư, cao bằng em, ngoại hình nói chung là ko có gì đặc biệt, tính cách khó hiểu, mê rock, thich những gì đặc biệt. Theo cảm nhận của em thì zai thích những em cá tính. Em thích zai cũng vì zai ít nói, cười dễ xương và có ý chí phấn đấu, có vẻ chín chắn :D


Em vs zai quen nhau qua bạn, từ lúc đầu zai đã tỏ ra ko có hứng thú vs em :)). Khổ nỗi em số con lừa, ca nào càng nặng càng ưa, thêm nữa zai có gì đó rất thu hút em ( dù 2 đứa bạn em thì phán: chả hiểu mày thích ở điểm nào T_T). Zai có add fb em và nói chuyện, ít thôi, sau 1 tg thì em có tỏ ra là thích zai, zia lại càng kiêu tợn, suốt ngày chê em ( hiu hiu, trái tim mỏng manh íu đuối suýt tan nát đau thương).


Thực sự vs mng thì em rất dễ nói chuyện, cũng đc coi là nói chuyện có duyên, đằng nay zai tương thẳng vào măt là em nói chuyện "nhạt nhẽo", vâng, tương thẳng tưng í ạ. Nói chung con bé "nhạt nhẽo" ấy cảm thấy khá tủi thân và buồn, không hiểu rút cục mấy anh zai già ấy muốn kiểu người như thế nào, nên xử sự và nói chuyện như thế nào?


Mọi người tư vấn giúp em vs ạ, mặc dù ôm một bụng thương tâm và ko nói chuyện vs zai mấy hôm r nhưng em vẫn khá là thích zai, dù chả biết đến đời nào mới có cuộc nc tiếp theo nhưng cứ chuẩn bị trước. Tks mng nhiều nhaaaa :D