zai đẹp, đàn ông như này :x em lại bị mê mẩn rồi :">
Khổ quá, cái tính háo sắc của em nó lại nổi lên rồi :">
Chả là em hâm mộ 1 Anh. Đúng chuẩn gu của em nữa chứ. Mà em hâm mộ từ cuối năm ngoái cho đến bây giờ rồi cơ. Cứ thi thoảng hôm nào mà bắt được cái ảnh Anh ý là y như rằng em lại bị rung rinh Xong rồi thôi =))
Anh này nhìn đàn ông, manly dã man ý ạ (mặc dù chả cao to gì xất). Không những thế lại còn giỏi nữa chứ. Mỗi tội lạnh lùng quá làm em muốn tiếp cận cũng khó..cái đứa lắm mồm như em còn bị tịt ngóm - thú thật là em thấy nói chuyện hơi nhạt - hơi thật - còn gì nữa ko nhỉ???
Với lại, em biết anh này trên mạng ý nên khả năng tiếp cận được thấp lắm, em cũng không có ý định tán tỉnh hay cầm cưa đâu, tại anh ý lạnh và nhạt (tính cách bên ngoài thì ko biết có thế ko) nữa.
Đợt vừa rồi anh ý đi học ngắn ngày khoảng 1 tháng bên Châu Âu. Zời ạ, cứ up cái ảnh nào lên là em lại ngồi like =)) Ai bảo nhìn manly quá làm gì :">
Điều quan trọng nhất là: chưa có người yêu =)) Thế có phí ko cơ chứ =)) Em chỉ lên đây bày tỏ cái tính háo sắc của mình ti tí thế thôi chứ không có ý định hỏi cách cầm cưa đâu ạ :">
Nói chung, cái gì đẹp thì nên để ngắm và ngưỡng mộ. Lại gần quá dễ mất hết hình tượng lắm.
Hôm rồi có nói chuyện mí câu với em. Em thấy...mình nên ngắm là hợp lý nhất :))))))